Mấy hôm nay vào nhiều diễn đàn mạng, tôi thấy có rất nhiều người chia sẻ những dự định khi về già của họ. Người thì nói sẽ vào viện dưỡng lão sống, người thì lại bảo ở riêng chứ không ở chung cùng các con. Người thì nói về già tốt nhất là nên sống chung cùng con cháu.

Cá nhân tôi năm nay cũng đã 60 tuổi. Tôi là công nhân một nhà máy nước trên địa bàn thành phố đã nghỉ hưu. Hiện mức lương hưu của tôi cũng được khoảng 3,2 triệu/tháng. Ngoài số tiền này, tôi còn có số tiền 1 tỉ đồng được gửi tiết kiệm tại một ngân hàng nọ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

60 tuổi và có 1 con trai, con gái. Các con tôi đều đã lập gia đình nhiều năm nay. Cả hai cũng lấy vợ lấy chồng quanh Hà Nội. Hiện tôi đang ở căn nhà cũ trước đây của 2 vợ chồng. Còn gia đình con trai và con gái tôi đều sống ở cách nhà mẹ vài km. Hầu như ngày nào, con gái con trai cũng đảo về nhà 1 lần thăm mẹ. Còn cuối tuần, các con và các cháu tôi thường về đây chơi, ăn ngủ nghỉ cả 2 ngày luôn.

Dù 60 tuổi nhưng sức khỏe tôi vẫn khỏe mạnh lắm bởi tôi chịu khó vận động. Ngoài ra, tôi vẫn tự bán hàng tạp hóa để tự lo được cuộc sống của mình mà không phải phiền đến các con hỗ trợ. Bao năm nay, tôi cũng xác định như nhiều người, sẽ không làm phiền con cháu khi tuổi già. Thế nhưng có làm được tâm nguyện đó hay không thì không thể xác định được. Nói chung, tôi có tài sản nhưng về sức khỏe thì trời cho thế nào biết thế ấy. Trời kêu ai người nấy dạ. Có dự tính thì cũng không qua nổi trời tính mọi người nhỉ?

Nhưng tôi luôn đồng tình với quan điểm sống, bố mẹ sinh con ra luôn mong con sống độc lập, hạnh phúc. Vậy thì chính tôi sẽ làm tấm gương cho con cháu trước. Tôi cố gắng sống độc lập. Ngày con nhỏ thì tôi tự trông con vì nghĩ con ta đẻ ra thì tự lo, hạn chế tối đa nhờ vả ông bà bởi họ cũng cần phải nghỉ ngơi. 

Khi con cái tôi 20 tuổi, tôi đều khuyến khích con ở riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống. Tôi không bao giờ can dự vào cuộc sống của con trừ khi được hỏi ý kiến. Về già hai ông bà tự chăm nhau, sống tại nhà riêng của mình để chẳng phụ thuộc con nào. Chỉ cần sống gần con là được chứ đừng bao giờ ở chung. Đừng suy nghĩ sinh con ra để nó gánh mình, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Như tôi đây, tôi đã để dành được 1 tỉ trong ngân hàng rồi. Mỗi tháng gửi tiết kiệm, tôi cũng được khoảng gần 5 triệu tiền lãi. Vì thế mỗi tháng tôi cứ rút tiết kiệm và 3,2 triệu tiền lương hưu ra là đã đủ sống. Như vậy chẳng cần phải nhờ vả gì các con hay cần các con hỗ trợ kinh tế hàng tháng.

Nói chung cuộc sống này tôi không được sống thay con cho nên tôi không can thiệp vào cuộc sống của con khi chúng đã trưởng thành. Tôi cũng không bắt chúng phải phải gánh hậu quả tuổi già của mình. Tôi cũng không mong sống thọ nhiều năm mà chỉ cần cuộc sống có ý nghĩa, độc lập và hạnh phúc. Vì thế, dù hiện nay đã có 1 tỷ trong tay rồi, tôi vẫn ngày ngày bán hàng để tích luỹ thêm tiền bạc nhằm có cái để lo cho chính bản thân mình sau này khi về già.

Còn mọi người thì sao? Các bạn có dự định như thế nào khi tuổi già ập đến? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.