Mình kể chuyện nhà mình nhờ mọi người nói xem mình quá đáng hay chị chồng mình quá tồi nhé.

Chồng mình chỉ có duy nhất 1 bà chị gái chứ không phải đông anh em gì, thế mà chị anh ấy chẳng bao giờ biết thương yêu, bao bọc em trai, hở ra tí là bắt bẻ bì tị thành thử từ ngày về làm dâu mình cũng cố gắng lắm mà không sao có thể gần gũi hay có thiện cảm được với chị chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chị chồng cũng đã có gia đình riêng, cũng đi làm dâu nhưng cứ về là hoạnh họe, hành tỏi mình khốn khổ. Sau khi mình sinh con, chồng mua nhà ra ở riêng .Anh nói tài chính gia đình anh lo được muốn mình lo nội trợ chăm các con..

Vợ chồng thỏa thuận mỗi người làm 1 việc như thế nhưng chị gái anh ấy lại cứ cạnh khóe nói mình ăn bám. Nực cười ở chỗ, mỗi khi vợ chồng mua đồ gì mới, chị ấy sang chơi nhìn thấy là tỏ vẻ khó chịu ra mặt bảo:

“Chắc lại bòn bới của ông bà nội chứ gì”.

Chị chồng mình lúc nào cũng sợ bố mẹ lo cho em trai nhiều thành ra chị ấy suốt ngày để ý, xét nét nhà mình, thậm chí còn chấp nhặt với cả đứa trẻ con. Ông bà nội động cho con mình bất cứ thứ gì mà không cho con nhà chị ấy là kiểu gì cũng móc máy nửa trách ông bà thiên vị, nửa trách vợ chồng mình xui con bòn mót của bố mẹ.

“Đúng là được cả nhà”.

Vì chị ấy cứ thái độ thế nên con mình nó cũng sợ bác ruột chẳng mấy khi dám gần bác. Hôm qua vì có việc gấp phải đi, ông bà nội không có nhà, vợ chồng mình đành đưa con sang nhà chị chồng gửi. Không may sang đó thằng bé nghịch thế nào làm hỏng chiếc quạt nhà bác. Lúc sau chị ấy hằm mặt lôi xềnh xệch con  về giao trả, đẩy mạnh thằng bé xuống sàn nhà nhà đỏ mặt quát:

“Mợ không biết dạy con à, mới vài tuổi mà đã giỏi phá. Sang nhà người ta cái gì cũng nghịch, quạt điện tôi mới mua cũng bị nó cho tanh bành rồi, liệu mà đền trả đi”.

Con trai sợ bác co rúm, ép chặt người vào người mẹ khóc không thành tiếng. Bác cấu véo cháu tím bầm hết cả người vào. Sót con, mình trách chị sao lại đánh cháu đau như vậy. Chị ấy quát:

“Loại mất dạy ấy không đánh thì còn để làm gì. Đấy là tôi còn nhẹ tay đó, ra ngoài mà phá hoại thế người ta còn bị đánh chết cũng nên. Đúng là mẹ nào con nấy”.

Nói xong chị ấy nguýt miệng quay về, mình nhìn theo mà ức không chịu được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết