Nghĩ mà lộn hết cả ruột gan với chồng các chị ạ, lúc có tiền thì bỏ vợ con giờ chỉ còn cái quần đùi thì về xin ăn nhờ ở đậu. Chẳng lẽ em lại lấy xẻng hót ra khỏi nhà cho đỡ ngứa mắt.

Vợ chồng em về với nhau cũng được 7 năm, có 2 đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn lắm. Gia đình chồng em cũng không áp lực chuyện con trai. Bố mẹ chồng rất quý con dâu, thương các cháu, vậy nhưng chồng em lại có máu lăng nhăng. Hồi mới cưới được vài tháng em đã phải vác bụng bầu đi bắt ghen chồng rồi. Khi đó hắn còn biết sợ, xin xỏ vợ tha thứ nên em nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Về nhà hắn vẫn tỏ vẻ tử tế với vợ con, vì thế nên em cứ tưởng chồng tu tỉnh lại rồi. Vậy nên em mới cố sinh thêm đứa nữa, hy vọng có thêm con chồng sẽ có trách nhiệm hơn, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Vậy nhưng em đã lầm mọi người ạ.

Yên được thời gian chồng em lại quen thói cũ, máu lăng nhăng có sẵn trong người gặp đối tượng là bắt sóng và cặp với nhau thôi. Năm lần bảy lượt hắn lừa dối em, thời gian đó hai vợ chồng cãi nhau suốt, chẳng yên ổn được ngày nào.

Cuối cũng chồng em cũng xách quần áo theo bồ. Trước khi đi còn giục em mau mau làm đơn ly hôn để giải thoát cho anh ta. Em tức lắm, con thì còn nhỏ, chồng bạc bẽo nên quyết không ly hôn. Nếu bỏ nhau tài sản có giá nhất là ngôi nhà này cũng phải bán để chia đôi tiền thì mẹ con em ở đâu?

Cứ tỉnh thoảng hắn lại giục em ly hôn, bán nhà để chia tiền. Nhưng em bảo:

“Ai nuôi con thì người ấy được ở trong căn nhà này. Lúc nào hai đứa nó lớn, học xong cấp 3 muốn chia thế nào thì chia”.

Bố mẹ chồng cũng ủng hộ như vậy nên lão chẳng làm gì được, ở luôn với bồ không về nhà nữa. Ly thân cả năm nay nhưng trên danh nghĩa chúng em vẫn là vợ chồng.

Đợt này dịch dã quá, em cũng nghỉ việc ở nhà tranh thủ thời gian trò chuyện, chơi với các con nhiều hơn. Tối qua đang ăn cơm chồng em mò về nhà, mặc độc cái quần đùi trông lôi tha lôi thôi. Hắn vừa vào bếp liền đi lục tủ lạnh, ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Em hỏi:

“Về đây làm gì?”

“Về xin vợ con bát cơm không được à?”.

“Tưởng ở với bồ sướng quá, suốt ngày ăn uống chơi bời với nhau, về nhà này làm gì”.

Chồng em nhơn nhơn bảo:

“Đang giãn cách, mất việc, hết tiền bỏ nhau rồi. Về đây xin vợ bát cơm, với lại cho anh ngủ nhờ 15 đêm nhé”.

Ở đâu ra thể loại mất não thế không biết? Lúc có tiền rủng rỉnh thì vợ con không được nhờ, bỏ đi theo bồ hú hí với nhau. Thế mà đến lúc mất việc, tiền hết tình cũng tan rồi mới về rúc váy vợ. Em thấy ngứa mắt quá chỉ muốn hót ra khỏi cửa nhưng đây cũng là nhà của hắn. Hắn cứ ở lì đây đòi phần thì em cũng chẳng làm gì được. Giờ không vì hai đứa con em cũng ly hôn cho xong chuyện các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet