Không biết chồng các chị đi chăm vợ đẻ thế nào chứ chồng em thì phải nói là tận tình. Vợ đẻ mà anh cứ làm như chính mình bị đau ấy, tội ơi là tội.

Vợ chồng em bằng tuổi nhau yêu được 3 năm mới cưới. Chồng em tính còn trẻ lắm, chỉ thích cho vợ chơi thoải mái thôi chứ không bắt đẻ sớm. Cưới xong bọn em cũng gom góp mua được căn chung cư ở riêng chứ không phải sống chung với bố mẹ chồng.

Hai đứa ngày đi làm, chiều về xúm vào cùng nhau dọn dẹp, nấu nướng. Được cái chồng em chăm chỉ làm việc nhà lắm, hôm nào vợ rửa bát thì anh tự động đi đổ rác. Còn không thì anh bảo:

“Thôi vợ đi tắm xong còn đắp mặt nạ, để anh rửa bát cho”.

Có 2 vợ chồng nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Bát đũa chẳng bao nhiêu, khoắng loáng cái là xong. Đến chậu quần áo hai vợ chồng cũng đi phơi cùng nhau chứ chồng em ít khi để vợ làm một mình lắm. Anh bảo:

“Ban ngày em cũng đi làm vất vả, về còn phải cắm cúi việc nhà nữa sức đâu chịu nổi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Ngay cả chuyện con cái anh cũng nói thư thư đã, cả hai đứa còn trẻ, chơi thêm 1, 2 năm thì đẻ. Trong thời gian vợ chồng son, cứ cuối tuần anh lại rủ vợ đi đây đi đó. Bố mẹ anh toàn giục:

“Hai đứa mày rảnh nhỉ, không đẻ đi, hay là tịt rồi”.

Chồng em nói luôn:

“Đẻ sớm làm gì mẹ, con cái vào vợ con lại chẳng được đi đâu”.

Trong thời gian đó anh cũng tranh thủ kiếm tiền, để dành được một khoản chuẩn bị thật kĩ càng mới có con. Đến lúc em bầu bí chồng chăm kĩ lắm, kêu thèm món gì dù đang đêm anh cũng đi mua bằng được. Trước khi vợ đẻ 1 tháng, chồng em đã tìm hiểu rồi mua đầy đủ hết đồ sơ sinh, từ máy hút sữa, chậu tắm, bình bỉm,... em chỉ phụ anh ngồi gấp và kiểm đồ thôi.

Hôm em vào viện, thấy vợ nhăn nhó vì cơn đau đẻ, chồng dìu đi từng bước bảo:

“Thương quá, giá như anh đau được hộ thì tốt”.

Em đăng kí sinh thường nên bị cơn đau hành hạ suốt 1 ngày. Có lúc đau quá gần như là bò lăn bò toài ra nền. Lúc kiệt sức, em không thể rặn được nên bác sỹ chỉ định mổ cấp cứu.

May là con chào đời bình thường, còn em thì đau vết mổ 3 ngày không cựa nổi. Chồng em chăm vợ từng tí một. Anh phân công luôn với bà nội, bà ngoại:

“Hai bà thay nhau chăm cháu, con chăm vợ con”.

Chồng em bón từng thìa cơm chứ không để vợ tự xúc. Anh cũng không ngại lau vết mổ cho vợ, vừa tỉ mỉ làm vừa xuýt xoa:

“Đẻ một đứa thôi em nhé”.

Vượt cạn đúng là ám ảnh nhưng có chồng chăm sóc nên em cũng đỡ phần nào. Giờ con được gần 3 tháng rồi anh vẫn chưa cho em mó tay vào việc gì. Có hôm ngoài trời mưa to chồng vẫn phải tất tả đi làm, chiều lại vội về cơm nước cho vợ con, nghĩ mà thấy thương anh quá!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus