Nhà các chị chi tiêu mùa dịch này thế nào ạ? Đợt này căng thẳng quá, em cũng đang cố gắng tiết kiệm hết sức có thể, thế nhưng chồng em vẫn chưa vừa lòng.

Vợ chồng em cưới nhau 7 năm rồi. Em cũng sinh bé thứ 2 được 1 tuổi chưa kịp đi làm trở lại thì bị mất việc. Thành ra em ở nhà chăm cháu luôn, tính lúc nào gửi được trẻ thì tìm việc mới.

Trước em làm nhân viên kinh doanh, lương tháng bình quân 11 triệu. Hồi đó cũng mới chỉ hai vợ chồng với đứa con nên tiêu tiết kiệm lắm đến cuối tháng cũng vừa đủ. Nhà thì bố mẹ chồng em cho nên không phải đi thuê, mỗi tháng chồng đưa thêm 2 triệu. Em cũng cố không tiêu vào số tiền ấy mà giữ lại để tiết kiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhưng từ lúc đẻ thêm đứa nữa tốn kém kinh khủng, nguyên tiền bỉm sữa, quần áo của con cũng kha khá rồi. Đến giờ thì em đã tiêu hết các khoản để dành và tiền thai sản. Chồng em lương tháng được 15 triệu, đưa vợ 2 triệu còn đâu tiêu riêng hay để dành anh cũng chẳng bao giờ nói.

Đợt này em hết sạch tiền nên mới hỏi chồng:

“Anh đưa tiền để đi chợ”.

“Vừa mới cho hôm trước 1 triệu đã hết rồi à, tiêu gì mà lắm thế”.

Em lại phải ngồi kể rạch ròi 1 triệu kia mua những món gì cộng lại để chồng khỏi thắc mắc. Nghe vợ tính toán xong lão cứ cằn nhằn kêu tốn kém . Cuối cùng lão cũng rút ví đưa cho em được 1 triệu nhưng bảo:

“Từng này tiêu nửa tháng đấy, thừa thì trả lại cho anh”.

“Anh đùa à, 1 triệu đi chợ 1 tuần còn chưa đủ lấy đâu ra mà đưa lại nữa”.

Lão trợn mắt lên với vợ:

“Thế trước giờ tháng nào tôi cũng đưa 2 triệu vẫn còn thừa cơ mà”.

Em tức quá.

“Bình thường là tiêu lương của em, mỗi tháng cũng hơn chục triệu là tiết kiệm lắm rồi đấy. Chứ anh tưởng ra chợ xin người ta cho chắc”.

Nghe em bảo thế chồng cứ trố mắt ra kêu vợ hoang, 1 tháng hết hơn tận chục triệu. Chồng em giữ thói quen tháng đưa vợ 2 triệu thấy vẫn có tiền dư lại cứ tưởng bấy lâu nay nhà mình tiêu ít lắm. Sao lão không nghĩ mấy năm qua em vẫn đi làm có thu nhập, cả nhà vẫn ăn bằng đồng lương của vợ là chính. Lão có đi chợ bao giờ đâu mà biết, chắc nghĩ thịt thà, rau cá nó tự nhảy vào túi mà không phải trả tiền chắc.

Lão đã như vậy từ mai em cho đi chợ để mở mang đầu óc chứ không lại cứ ngồi ăn đấy chờ vợ hầu tận miệng còn hoạnh họe. Đưa vợ có 1 triệu bọ bắt tiêu trong nửa tháng còn đòi thừa thì em cũng chịu rồi, thánh cũng không làm được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet