Không biết chồng các chị thế nào chứ chồng em đến thời điểm hiện tại vẫn còn ngoan, biết điều và tôn trọng vợ. Em chưa từng hối hận khi chọn lấy anh ấy.

Hồi hai đứa mới yêu nhau, sáng nào chồng em cũng đúng giờ đó thì gọi em dậy đi làm. Anh giống như cái chuông báo thức của em vậy, không khi nào sai giờ cả. Anh chu đáo, lo lắng quan tâm từng li từng tí. Những lúc không ở bên nhau anh luôn nhắn tin hỏi han xem đang làm gì? Bữa nay ăn gì, hoặc đi đâu thì đi với ai, địa điểm nào? Lúc đầu em cũng khó chịu nhưng sau biết anh thương cho mình nên cũng thấy vui vui.

Mỗi lần đi đâu anh không quên báo trước để em yên tâm. Cứ cuối tuần nếu không đến đón em đi chơi như thường lệ thì anh sẽ gọi điện:

“Nay anh về nhà nhé”.

Cho đến khi cưới nhau về chồng em vẫn giữ nếp như trước. Hễ có việc gì đi đâu anh đều nói một tiếng, xin phép vợ rất đàng hoàng chứ không im ỉm mà đi đâu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Còn mỗi lần ăn uống với bạn bè anh đều hỏi vợ:

“Nay anh đi uống bia nhé”.

Nếu em đồng ý thì anh mới vui vẻ đi, còn vợ mà chỉ cần mặt nặng mày nhẹ là chồng em ở nhà ngay. Ngồi với anh em bạn bè chồng em luôn chụp ảnh hoặc quay video cho vợ an tâm. Cũng chính vì thế mà ai cũng biết em. Lắm lúc đang ăn anh cũng gọi video rồi báo cáo với vợ:

“Bố đang uống rượu nhé, hai mẹ con ăn gì chưa?”

Em nghe rõ các anh bạn của chồng trêu qua điện thoại:

“Sợ vợ à”.

Thấy ngại cho chồng vì bị mang tiếng với đám bạn mà mọi người chắc chắn nói xấu em kiểu “Vợ nó ghê gớm lắm đấy, chồng đi nhậu với bạn cũng không yên” nên mấy lần em bảo:

“Anh không ngại bị mọi người nói là đội vợ lên đầu à”.

“Báo cáo với em không phải là sợ mà anh tôn trọng vợ. Anh cũng muốn em biết mình đang làm gì, ở đâu để còn yên tâm”.

Chồng em lúc nào cũng vậy, bạn bè có nói gì cũng bỏ ngoài tai hết, vợ con là nhất. Mỗi lần về trễ một chút anh cũng gọi điện, như vậy người ở nhà cũng yên tâm hơn, không phải thấp thỏm lo lắng nhỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao?

Em thấy nhiều chị than vãn chồng đi đâu chẳng bao giờ báo vợ một tiếng, cứ mút mùa để bố mẹ, vợ con ở nhà nóng ruột, đứng ngồi không yên. Đến lúc về vợ nói thì quay ra cãi vã, sinh nghi ngờ lẫn nhau. Phụ nữ chúng mình thì nhạy cảm, ai mà biết các lão có làm gì mờ ám mới không dám khai với vợ.

Như chồng em ít cũng nhắn cho vợ cái tin hoặc gọi một cuộc điện thoại. Làm vậy không phải sợ vợ mà là tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.vt