Ở đời đừng có được đằng chân, lân đằng đầu. Cái này là tôi nói thật đấy mọi người ạ. Nhiều người cứ được voi đòi tiên. Rồi khi không đúng ý mình thì lại đi đặt điều nói xấu người khác. Trong hoàn cảnh của tôi thì đó chính là vợ cũ của chồng.

Tôi tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học có tiếng. Đi học hay đi làm, tôi cũng có không ít người vây quanh. Chính vì thế mà từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ có khái niệm là mình sẽ lấy chồng đã qua một đời vợ đâu. Nhưng đúng là duyên số mọi người ạ. Ghét của nào thì trời trao của ấy. 

Ra trường chưa được bao lâu, tôi đã được nhận vào làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia. Mặc dù bản thân cũng có năng lực nhưng mới đầu, tôi vẫn phải để trưởng phòng cầm tay chỉ việc. Và cũng vì tiếp xúc trong công việc khá nhiều nên chúng tôi mới có cơ hội để nảy sinh tình cảm. Lúc đầu, tôi không biết người yêu mình đã trải qua một đời vợ đâu. Vì anh còn khá trẻ, lại thành công nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần có lẽ anh bận rộn với sự nghiệp nên chưa tính chuyện lâu dài. 

Cho đến khi quen nhau được 2 tháng, anh mới bảo với tôi:

“Có chuyện này anh nghĩ là trước sau gì em cũng biết nên muốn nói rõ ngay từ đầu. Thật ra anh đã từng kết hôn và cũng ly hôn rồi. Bọn anh ở với nhau được 6 năm thì chia tay, bây giờ anh chỉ qua lại vì con thôi. Còn đối với vợ cũ thì không có chút tình nghĩa gì nữa. Mọi người ở công ty ai cũng biết chuyện này, chỉ có em mới đến làm nên chắc chưa ai nói”.

Nghe tới đó, tôi cũng thấy thảng thốt lắm. Bởi trước đó, tôi vẫn đến nhà anh chơi mà chẳng thấy đứa trẻ nào. Trang cá nhân trên mạng xã hội của anh cũng không hề đề cập đến 2 đứa trẻ. Thành ra, tôi cứ nghĩ anh là trai tân cơ. Thú thật là lúc ấy, tôi khá hoang mang nên đã có ý định chia tay. Nhưng chính mẹ tôi là người đã khuyên nên giữ mối quan hệ này. Bà nói:

“Con phải cân nhắc kỹ. Đúng là nó có một đời vợ nhưng đã ly hôn mấy năm rồi. Với cả đàn ông ấy mà, ly hôn không phải chuyện gì to tát. Nếu vì việc ấy mà bỏ một người tốt như vậy, liệu có đáng hay không?”.

Lời mẹ nói khiến tôi cảm thấy cũng có lý. Chính vì thế, tôi đã gạt chuyện này sang một bên. Thậm chí, tôi còn tự làm công tác tư tưởng cho mình. Khi hai đứa chuẩn bị kết hôn, tôi muốn tạo quan hệ với con riêng của chồng nên bảo anh thường xuyên dẫn chúng đến nhà chơi. Tôi còn mua đồ chơi và quần áo cho chúng nữa. Vì vậy mà chỉ sau vài tháng, bọn trẻ đã xem tôi như một người thân trong gia đình. Tôi cũng rất quý hai đứa vì chúng ngoan lắm. 

Nhưng chuyện gì ra chuyện đấy. Hôm đó, tôi mới hỏi chồng mình về vấn đề chu cấp cho con. Chồng tôi thật thà bảo mỗi tháng, anh đưa cho mẹ bọn trẻ 5 triệu. Chị ấy thích tiêu gì thì tiêu, còn không thì để dành làm tiền học cho chúng. Vừa nghe đến con số ấy, tôi đã nói luôn với chồng:

“Trước đây anh chưa lấy vợ thì em không biết. Còn bây giờ, mình sắp cưới rồi. Anh cũng chuẩn bị có thêm những đứa con khác. Biết là anh kiếm được nhưng 5 triệu là nhiều quá. Trẻ con nhà anh cũng học trường công chứ có học quốc tế đâu mà chị ấy đòi nhiều như vậy? Thôi được, bây giờ em sẽ là người đứng ra để lo việc chu cấp này. Anh đừng can thiệp”.

Hôm ấy, tôi đã chủ động nhắn tin cho vợ cũ của chồng và thương lượng với chị ấy về việc sẽ chu cấp cho 2 đứa 1 triệu mỗi tháng. Nghe thì có vẻ ít nhưng mọi người nghĩ xem, trẻ con thì ăn tiêu gì nhiều mà đưa tận 5 triệu? Chẳng qua chồng tôi kiếm ra tiền nên vợ cũ của anh mới có cớ vòi vĩnh thôi. 

Sau khi đọc tin nhắn của tôi, chị ấy không hề trả lời lại. Hôm qua là ngày chuyển tiền theo định kỳ, thay vì gửi 5 triệu, tôi chỉ chuyển 1 triệu thôi. Thế là chỉ vài phút sau, chị ấy đã gọi lại nói xa xả vào mặt tôi mọi người ạ. Nào là số tiền ấy chẳng đủ một lần tiêm phòng cho bọn trẻ. Rồi còn nói sẽ trả lại tiền cho tôi nữa. 

Đúng là mấy phút sau, chị ấy bắn lại tiền cho tôi thật. Nhưng tôi cũng không rảnh đến mức gửi lại. Tối qua chồng tôi về nhà, chẳng biết vợ cũ hay 2 đứa con riêng tỉ tê mà anh bảo:

"Hay em tăng tiền cho bọn trẻ đi. Chứ anh thấy 1 triệu cũng ít thật mà, chẳng bằng một bữa mình ăn ngoài quá. Với cả lương tháng anh cả trăm triệu, cho con như thế là ít thật. Em làm thế, anh cũng ngại gặp vợ cũ". 

Tôi đã bảo với chồng rồi, bây giờ anh có gia đình riêng, không thể cho các con quá nhiều được. Rồi mấy nữa chị ấy lại vẽ đủ thứ tiền và đòi chu cấp thêm thì sao? Còn vợ cũ của anh mà chê 1 triệu thì kệ chị ấy thôi. Tiền nào mà chẳng là tiền phải không mọi người?