Chưa thấy ai mặt dày, tiểu nhân như chồng cũ của tôi. Bỏ nhau 5 năm rồi cứ tưởng anh ta sẽ dũa được cái nết, thế nhưng giờ vẫn bỉ ổi như xưa không có gì thay đổi.

Tôi với anh ta cũng sống chung được 7 năm, có với nhau 2 đứa con 1 trai 1 gái. Thế nhưng cuộc hôn nhân đó không được hạnh phúc. Chồng tôi khi ấy là một người vô cùng tham lam và đểu giả. Lúc còn mặn mà, tôi không hề đề phòng gì nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm dồn hết cho hắn làm ăn. Ngu nhất là lúc anh ta về bảo cắm sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở lấy 1 tỉ để đầu tư vào dự án gì đó tôi cũng nghe theo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cứ nghĩ vợ chồng đồng lòng những lúc gian nan như thế thì anh sẽ biết trân trọng vợ con, gia đình. Nào ngờ cuối cùng anh ta phản bội tôi, có nhân tình ở bên ngoài. Tôi cũng phát hiện ra số tiền đó hắn không đầu tư vào công việc mà dồn mua xe ô tô cho bồ.

Quá đau đớn khi biết mình bị lừa, chồng thì lật bài ngửa luôn không nể nang gì hết. Bọn tôi mâu thuẫn từ đấy và cãi vã, đánh nhau như cơm bữa. Dùng dằng suốt hơn 1 năm tôi mới quyết định ly hôn, đòi quyền nuôi hai đứa con. Nhưng biết điểm yếu tôi rất thương con nên hắn không đồng ý nói trắng trợn luôn:

“Cô muốn ly hôn thì bán nhà chia đôi, số nợ 1 tỉ kia cũng chia”.

Thì ra hắn đã toan tính chuyện đó từ lâu rồi. Nếu đồng ý coi như tôi mất trắng bởi vì tài sản trong tay chẳng có gì cả. Nhưng sống với loại đàn ông ti tiện đó cuộc đời tôi với các con còn khổ hơn. Vậy nên cuối cùng dù ra đi tay trắng với 2 đứa con tôi cũng quyết định chiều theo ý của hắn.

Căn nhà chung ở ngoại thành lại không được đẹp nên giá chỉ hơn 1 tỷ. Bán xong bọn tôi chia đôi tiền, tôi phải trả ngân hàng 500 triệu với tiền lãi cũng gần hết số của mình.

Ly hôn xong tôi với các con về ở nhờ nhà mẹ đẻ. Cũng may các anh chị thương mỗi người giúp một ít nên 3 mẹ con cũng sớm ổn định được cuộc sống. Gửi các con cho ông bà, tôi đánh liều dùng số tiền ít ỏi còn lại, vay mượn thêm của các anh chị mở một cửa hàng cơm văn phòng. Lúc đầu cũng chật vật, đổ nhiều mồ hôi nước mắt ra lắm. Sau trời thương nên tôi đã tự mua được căn nhà nhỏ xinh cho 3 mẹ con rồi. Giờ tôi vừa làm ăn vừa chăm sóc bản thân và con cái. Tuy cuộc sống vẫn chua giàu có, nhưng tôi thấy từ lúc bỏ chồng mình cứ phơi phới ra, tự do thoải mái hẳn.

Thời gian này chồng cũ tôi tự nhiên lân la hỏi thăm. Có hôm hắn còn mặt dày đến tận cửa hàng tìm tôi với các con. Tối nào chồng cũ cũng nhắn tin gọi điện như kiểu hồi còn yêu vậy. Hôm qua hắn ngọt nhạt bảo:

“Anh nhớ các con quá, cho anh làm bố bọn trẻ một lần nữa nhé”.

Tôi đọc xong tin nhắn mà thấy mắc ói.

“Thôi quên đi, tôi không bao giờ nhặt lại thứ mình đã vứt vào thùng rác đâu”.

Ai chứ tôi thừa hiểu bộ mặt thật của chồng cũ như thế nào. 5 năm qua anh ta chẳng hỏi han, chu cấp gì cho các con, ôm tiền nhà lặn không sủi tăm. Giờ biết cuộc sống của mẹ con tôi tốt lên lại muốn hàn gắn, đúng là đểu giả. Tôi ngu gì mà vướng vào của nợ ấy một lần nữa cho đời bê bết các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet