Mới đây sau 3 năm ly hôn thì tôi vô tình gặp lại em chồng cũ của mình khi em nhờ tôi lên kế hoạch quảng cáo một sản phẩm đang đầu tư. Vì giúp em trong dự án đó nên tôi với em mới có dịp đi uống cafe với nhau.

Ngoài công việc, tôi cũng nghe nó kể về chồng cũ của tôi mà tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Đúng là quả báo của anh ta ngày hôm nay chỉ là kết quả xứng đáng mà anh ta phải nhận vì đã phản bội tôi. Còn tôi một người đàn ông không xứng đáng như thế tất nhiên tôi có thể dễ dàng ra quyết định ly hôn không chút đắn đo dù có mang tiếng bỏ chồng.

Nhớ lại trước đây khi yêu, chồng tôi lúc nào cũng thể hiện là người chung thủy lắm. Tất nhiên, mồm miệng anh ngọt như mía lùi nên tôi tin tất cả những gì anh ta nói:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

“Trên đời này, anh ghét nhất là loại đàn ông lăng nhăng làm khổ phụ nữ. Tại sao họ không tự biết, chuyện gì cũng có giới hạn thôi nhỉ? Yêu 1 người chưa ăn ai còn cùng lúc lăng nhăng với mấy cô”.

Vì yêu và tin tưởng anh ta nên tôi mới đồng ý làm cô dâu. Ngày tôi kết hôn, nghe bên nhà trai kể lại, vào tối hôm bình thiên trước cưới, có 1 cô gái cứ đến khóc. Họ phải nói mãi cô ta mới chịu đi về. 

Thấy chuyện lạ nên tôi hỏi cụ thể thì anh tỉnh bơ:

“Ôi zời, cái con bé ngày xưa yêu anh nhưng anh không đổ nên giờ nó sinh thù hằn đến định giở trò quấy phá đám cưới của chúng mình đấy. Em đừng có mà rồ lên vì nó là trúng mưu kế luôn”.

Anh nói thế mà tôi tin được mới chết chứ, đúng là ngốc hết chỗ nói. 

Khi là vợ chồng rồi, nhiều lần tôi được bạn bè thân gọi điện thông báo nhìn thấy chồng tôi chở người phụ nữ khác đi ở đoạn đường này đoạn đường kia. Họ hầu hết nghi ngờ là bồ vì bảo cử chỉ thân mật lắm. 

Tôi về hỏi thì anh toàn phủ định bị đồn thổi, không phải:

“Em đừng có quá tin tưởng những người bạn bè của em nói. Bởi có thể họ nhìn lầm thì sao? Hơn nữa, biết đâu họ ghen ăn tức ở với hạnh phúc của vợ chồng mình nên muốn phá bĩnh”.

Dù chưa thật tin theo lời chồng nói nhưng do không có bằng chứng nên tôi cũng phải cho qua. Cho tới một ngày chính tôi đưa con gái đi học thêm thì tận mắt bắt gặp anh ta đang chở gái trên chính con bốn bánh vợ chồng mới mua 3 tháng trước. Dù tức điên lên nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh không bù lu bù loa cho chồng biết và âm thầm lên kế hoạch trả thù chồng.

Từ đó, cứ mỗi tối về tôi lại nấu rất nhiều đồ ngon là cho cao trăn vào món ăn cho anh ta ăn. Thấy vợ nấu ăn ngon, lại chăm chút hết lòng nên lão chẳng chút nghi ngờ nào. Bên cạnh đó, tôi cứ âm thầm theo dõi và chụp hết chứng cứ lão ngoại tình lại.

Được một thời gian khi chồng đã yếu xìu không thể gạ gẫm vợ thì tôi ly hôn. Lý do tôi đưa ra là anh ta lừa dối và ngoại tình. Ngày ra tòa, vợ chồng tôi đều chia nhau 1 nửa tài sản. Con gái vẫn do tôi nuôi. Sau khi rời khỏi cổng tòa án, thấy bóng dáng chồng tôi vẫn còn cười như được mùa. Đến hắn cũng ngạc nhiên bảo:

“Loại dở hơi, ly hôn chồng xong còn cười”.

Tôi bảo:

“Thoát được người chồng tồi như anh sao tôi phải khóc mới hợp lẽ sao? Quên cái mùa xuân ấy đi, anh cứ từ từ tận hưởng cuộc sống sau bỏ vợ thế nào nhá”.

Suốt 3 năm qua sau ly hôn, tôi chẳng thèm quan tâm đến chồng cũ nữa. Bởi vì có công việc, lại có tiền sau ly hôn nên tôi vẫn nuôi con tốt. Còn lão chồng cũ của tôi thì nghe em gái hắn kể, 3 năm nay sức khỏe giảm sút, lại thêm chuyện ấy liên tục gặp trục trặc khiến hắn thường phải đến khám nam khoa.

Tôi giả vờ hỏi:

“Thế anh ấy có biết tại sao lại bị như thế không?”.

Em anh đáp:

“Anh ấy cũng bảo không biết tại sao ra nông nỗi như vậy nhưng bảo từ ngày bị chị bỏ, không thấy có ai hợp chăn gối như với chị”.

Tôi nghe mà chỉ muốn phì cười khi 3 năm rồi mà anh ta vẫn ngây ngô không biết tại sao hắn lại bị ra nông nỗi như thế cả nhà ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet