Tôi thấy nhiều chị em cứ vào than vãn, nói xấu trách nhà chồng không thương mình, con coi dâu như người dưng. Vậy các chị đã từng hỏi xem bản thân mình đã làm gì cho nhà chồng để được tôn trọng chưa?

Trước mới ra trường tôi cũng ngu ngơ lắm, đi làm thuê lương tháng 6, 7 triệu thôi. Làm được 2 năm thì tôi lấy chồng, sinh hai đứa con liền tù tì nên chủ yếu ở nhà chăm con, ăn bám chồng.

Lúc đó kinh tế eo hẹp lắm, mẹ chồng có quán tạp hoá nhưng bán cũng chẳng được lời lãi bao nhiêu. Chồng tôi lương tháng hơn chục triệu, cả nhà trông chờ vào mấy đồng tiền ít ỏi đó. Nguyên tiền bỉm sữa của hai đứa con cũng ngốn nửa lương của chồng rồi.

Không ít lần tôi nghe mẹ anh cằn nhằn:

“Dạo này tiêu tốn quá, xà phòng, dầu ăn vừa mua đã hết”.

Suốt ngày bà kêu than, không hết cái này thì hết cái kia, tốn gas, tốn điện, tốn nước. Bà không nói thẳng nhưng tôi cũng biết là đang ám chỉ con dâu ở nhà không làm ra tiền chỉ biết tiêu thôi.

Lúc con gửi được, tôi cũng đi làm thuê vài tháng nhưng chẳng giải quyết được gì, tiền kiếm không đủ chi. Tôi liều nghỉ việc quay ra nhập hàng về bán. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm gì nên tôi lỗ chổng vó, sau mới hoà vốn rồi có lãi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

Dần dần công việc làm ăn thuận lợi, lại có nhiều đầu mối nên tôi làm luôn nhà phân phối thực phẩm trong khu vực. Mọi thứ cứ dần dần đến, cách đây mấy năm tôi chỉ là một bà mẹ bỉm sữa đầu xù tóc rối giờ đã trở thành chủ nhiều cửa hàng, dưới có hơn chục nhân viên vừa đi tiếp thị vừa đi giao hàng.

Có tháng cao điểm trừ các khoản chi phí, tôi thu về lãi được gần 200 triệu, còn bình quân thì cứ 90 đến hơn trăm. Sau mấy năm phấn đấu thì vợ chồng tôi xây được nhà mới khang trang. Tôi mua xe tải để chở hàng xong bàn với chồng:

“Anh học lái xe đi, hai đứa mình thi bằng, cuối năm mua con 4 bánh”.

“Ừ tuỳ vợ, em quyết gì anh cũng nghe theo”.

Chồng tôi chẳng thích quá. Nói thật là từ lúc tôi làm ăn được trong nhà không khí lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm. 

Bố mẹ chồng nghỉ làm hết giờ chỉ ở nhà loanh quanh cơm nước, đến giờ đi đón cháu. Mẹ chồng chẳng thấy mặt nặng mày nhẹ hay nói câu gì khó nghe với con dâu nữa. Thậm chí bà còn phải chiều tôi như chiều vong, một câu "con ơi", hai câu "con à".

Trong nhà này tôi làm ra tiền nên tiếng nói cũng có trọng lượng hẳn. Việc gì lớn bé đến bố chồng còn phải bảo:

“Đợi xem ý con dâu thế nào chứ tôi không quyết được”.

Biết con dâu vất vả kiếm tiền nên bố mẹ chồng rất chiều tôi. Việc nhà tôi chẳng phải mó tay, thích làm gì thì làm. Trong bữa cả nhà hay gắp đồ ăn cho tôi trước, miếng nào ngon nhất phần con dâu. Bù lại tôi cũng chăm lo cho gia đình chồng thật tốt, mỗi tháng ngoài chi tiêu tôi còn đưa thêm ông bà nội với em chồng tiền tiêu vặt. 

Đấy, các chị muốn được chồng yêu thương, nhà chồng tôn trọng thì tháng cứ kiếm hơn trăm triệu như tôi xem, còn bị nói xấu không? Cái gì cũng có giá của nó, làm dâu cũng vậy, mình muốn có tiếng nói, muốn được xem trọng thì cứ phải kiếm ra tiền trước các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com