Chồng em kinh doanh thu nhập khá ổn. Không cần biết 1 tháng anh kiếm được bao nhiêu nhưng cứ cuối tháng là anh ấy đưa cho em 40 triệu lo chi tiêu sinh hoạt. Em chỉ làm giáo viên mầm non lại còn đang hợp đồng, lương tháng chỉ vỏn vẹn 4 triệu. Cũng vì chênh lệch thu nhập mà chồng em coi thường vợ lắm. Mỗi lần có khách tới chơi hỏi vợ làm gì. Anh sẽ chẹp ngay miệng bảo:

“Ôi giời, làm linh tinh ấy mà. Lương tháng vài triệu còn không bằng người ta đi giúp việc. Gọi là đi làm cho vui chứ được tích sự gì đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không ít lần anh làm cho vợ bẽ bàng trước mặt người khác như vậy. Em lên tiếng nói thì anh trợn mắt quát:

“Thế tôi nói thế không đúng à. Cô xem lương người ta đi lau nhà bây giờ cũng phải 6, 7 triệu. Cô được 4 triệu bạc, giải quyết việc gì?”.

Anh ấy bắt em nghỉ việc nhiều lần mà em không nhất quyết không. Tuy rằng lương em đúng thấp thật nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân em, mọi chi tiêu cá nhân của mình em không bao giờ dùng bằng tiền chồng.

Cuối tuần vừa rồi là giỗ bố đẻ em, thấy vào thứ 7 em nhắc chồng thu xếp về thì anh bảo:

“Được ngày nghỉ ngơi, cô phải để cho tôi yên thân chứ. Đừng có hành chồng”.

Bảo là bố mất lâu rồi thì mình em về cũng được, đằng này giỗ đầu bố, anh không về em biết nói thế nào với mẹ và các anh các chị. Em giải thích như thế nhưng chồng vẫn ngang ngược vênh váo:

“Lương tôi đủ nuôi cả nhà, cả họ cô, tôi việc gì phải ngại với ai. Chỉ có nhà cô ngại với tôi thì có. Làm nghề ăn bám như cô chả sướng à, may lấy được chồng kiếm ra tiền mới được ở nhà lầu xe hơi, ăn sung mặc sướng thế này. Không biết điều tôi đuổi cổ lúc ấy ngồi mà khóc”.

Bao dồn nén, nín nhịn trong em tới đây như bùng phát, không thể tiếp tục cắn răng giả điếc, lập tức em về phòng lấy tờ đơn ly hôn ký sẵn tên đưa chồng:

“Thôi anh ôm lương 40 triệu mà sống, cả nhà cả họ tôi không dám nhờ bóng con rể giỏi như anh. Nói thẳng ra tôi muốn ly hôn lâu rồi, cũng chỉ vì con cái mà tôi nhịn nhục nhưng tới nước này thì không chịu nổi".

Đặt lá đơn ly hôn xuống bàn, em bế con dọn đồ về ngoại. Chồng gọi sang cho mẹ em trách móc vợ ngang ngược nhưng bà bảo:

“Chuyện hai đứa, mẹ già rồi không can thiệp. Nếu nó muốn ly hôn mẹ cũng tôn trọng ý nó”.

Thế chồng em hết đường nói luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết