Ngồi ăn chôm chôm bố mang từ quê lên mà em cứ ứa nước mắt các chị ạ. Vì con vì cháu mà ông chẳng sợ vất vả đi cả đoạn đường dài.

Nhà em ở quê cũng nghèo lắm. Em lấy chồng thì về quê chồng cách ngoại tận 300 cây số, đã xa lại càng xa hơn. Hôm cưới trước lúc con gái lên xe hoa thấy bố mẹ mắt đỏ hoe. Biết ông bà thương mình lấy chồng xa em chỉ cố gắng cười động viên nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt.

Nhà nghèo nhưng đứa con nào bố cũng thương. Hồi em còn đi học trên thành phố thỉnh thoảng bố lại đi xe máy lên thăm con gái. Lúc thì bố xách mít, chuối, thanh long, cứ dưới nhà trồng được quả gì đến mùa ông lại hái mang lên.

Ai hỏi bố cũng bảo:

“Con gái nó thích ăn vặt, đem lên không hết mùa lại chẳng được ăn. Trên phố cái gì cũng đắt đỏ, sinh viên làm gì có tiền mà mua”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn technologychaoban.com

Biết bố vất vả đường xá xa xôi nhưng em cản mà ông chẳng nghe. Thương con gái ở phố không có gì ăn nên thỉnh thoảng lại lọ mọ mang đồ lên.

Đến khi em chuyển về nhà chồng ở quê càng xa hơn, bố lúc này có tuổi rồi nên mới vào chơi được có 1 lần. Từ lúc em sinh cháu đến giờ gần 5 tuổi nhưng ít về ngoại lắm. Tối nào cũng gọi điện để hai ông cháu nói chuyện với nhau. Ông ngoại bảo:

“Nhớ Tít của ông quá, hôm nào ngoại lên chơi nghe con”.

Hôm trước bố gọi bảo chôm chôm nhà chín quá trời đưa cháu về mà ăn. Em cũng thích lắm nhưng vừa bận công việc lại xa nên ngại. Thế mà hôm sau bố bảo ông đang chuẩn bị đồ đạc lên chơi, thăm thông gia luôn. Cứ tưởng bố đi xe khách hoặc đi tàu thế mà ông một mình tà tà cái xe máy từ quê vào đến nhà em. Bố có tuổi rồi lại phải vừa đi vừa hỏi đường nên cũng mất gần 1 ngày.

Thấy ông ngoại chở theo cả tải chôm chôm, người ngợm bụi bặm mà thương ghê.

“Sao bố không bắt ô tô khách cho đỡ vất”.

“Đi xe khách chen chúc sợ hoa quả hỏng hết. Chôm chôm đầu mùa ngon lắm con”.

Nhìn hai ông cháu gặp nhau tíu tít mà em rớt nước mắt. Nghĩ đúng là chẳng có ai thương mình bằng bố mẹ đẻ, có miếng ngon dù ở xa bao nhiêu cũng cố đem cho con bằng được. Kỳ này em giữ ông ở thật lâu mới cho về chứ biết khi nào bố con mới lại gặp nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com