Vợ chồng em lấy nhau được 5 năm rồi các chị ạ. Nói về vật chất thì em chẳng thiếu thứ gì. Bố mẹ chồng em làm kinh doanh. Sau khi kết hôn, ông bà cho em 1 tỷ, muốn đầu tư cái gì thì cứ thoải mái mà làm. Còn chồng em cũng đã có công ty riêng, mỗi tháng anh mang về không dưới 2 tỷ.

Đấy, nếu chỉ nhìn vào tiền thì em hơn người khác rất nhiều. Nhưng nói đến chuyện con cái, em cảm thấy mình thiệt thòi quá. Mấy năm nay đi ra ngoài, bọn em cứ bảo là kế hoạch chưa có con, kỳ thực là chạy chữa mãi mà vẫn không được.

Chồng vô sinh muốn tôi đẻ con cho em trai anh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Cưới xong thì em thả ngay. Những tưởng một vài tháng sẽ đậu. Nào ngờ cả năm trời vẫn không có động tĩnh gì. Giục chồng đi khám thì anh bảo:

“Em tự đi mà khám đi. Anh có vấn đề gì đâu, còn đang sợ khỏe quá đây này”.

Mà đúng là chồng em khỏe thật. Từ trước đến giờ anh hiếm khi phải uống thuốc. Thành ra em cũng nghĩ nguyên nhân xuất phát từ phía mình. Sau này khi đi khám, bác sĩ nói bình thường nhưng em vẫn không tin, thậm chí còn tìm đủ mọi loại thuốc từ bắc đến nam để uống. Kết quả thì các chị thấy đấy, bọn em vẫn chẳng có tin vui.

Sang đến năm nay thì chồng em mới thật sự sốt ruột. Tháng trước anh chủ động đi khám. Lúc đến phòng khám còn đùa vợ:

“Anh đi cho vợ yên tâm thôi”.

Vậy mà khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói chồng em bị vô sinh các chị ạ. Lúc đó bọn em sốc lắm. Nhìn anh khỏe mạnh cường tráng như thế, sao lại vô sinh được cơ chứ?

Đối với chồng em thì đây là một đả kích lớn. Cả tháng nay anh mất ăn mất ngủ. Còn em thì chẳng biết làm gì ngoài động viên chồng. Hôm rồi em còn mở lời:

“Hay thôi, mình nhận đứa con nuôi đi anh. Con nào cũng là con mà, với em không thành vấn đề đâu. Với cả bây giờ nhiều cặp không thụ tinh được họ cũng nhận con nuôi đầy ra ấy”.

Nhưng chồng em không chấp nhận:

“Em hâm à? Con nuôi thì nó cũng chẳng phải máu mủ nhà mình. Lúc lớn nó lại tìm bố mẹ ruột còn mình thì thế nào? Xem như công cốc à? Để anh suy nghĩ thêm đã”.

Rồi chẳng hiểu chồng em nghĩ kiểu gì, tối ấy mới về nhà bàn với em:

“Anh nghĩ rồi. Hay là em có con với chú Hải đi. Đằng nào chú ấy cũng là em ruột anh. Con em sinh ra, anh sẽ xem như con đẻ. Sau này công ty anh sẽ giao hết cho nó, còn hơn cho một đứa lạ hoắc. Còn chuyện này thì chỉ có 3 người biết thôi. Em nghĩ sao?”.

Chồng nói vậy mà em đơ người luôn các chị ạ. Sao lại có chuyện vô lý như thế được? Hải là em chồng của em. Nếu em và chú ấy có con với nhau thì sau này nhìn mặt nhau thế nào đây?

Mấy hôm nay ngày nào chồng cũng hỏi đã nghĩ xong chưa khiến em đau hết đầu. Nếu từ chối thì em phải có một phương án nào đó phù hợp hơn. Nhưng bây giờ em rối trí lắm, chẳng nghĩ được gì hay cả. Còn đồng ý thì trái với luân lý quá. Sau này nhỡ như có người phát hiện hoặc chính con biết chuyện thì em giấu mặt đi đâu? Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với.

Chồng vô sinh muốn tôi đẻ con cho em trai anh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com