Tôi sốc quá mọi người ạ. 3 năm trước tôi làm đám cưới với người đàn ông hơn mình 3 tuổi. Anh ở dưới xuôi lên đây làm ăn có nói là độc thân, bố mẹ ở quê mất hết chẳng còn ai cả.

Lúc đầu tôi thấy anh hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên cũng có tình cảm. Nhưng nghĩ đến khoảng cách tuổi tác nên còn e ngại không dám bày tỏ.

hình ảnh

Tôi con gái quá lứa lỡ thì, mải làm ăn buôn bán nên cũng khá lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được chồng. Họ hàng hay trêu: “Cô Tâm nhà chả thiếu gì chỉ thiếu mỗi chồng”.

Quen nhau tầm 3 tháng thì tôi được anh tỏ tình. Quá xúc động và cũng vì trong lòng thầm thích anh rồi nên tôi đồng ý luôn. 1 tuần sau đó anh nói về quê vài hôm để chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn với tôi.

Anh bảo:

“Bố mẹ anh chẳng còn nữa nên sẽ đăng ký và tổ chức đám cưới ở trên này. Sau đó anh sẽ sống ở đây cũng em luôn”.

Đó là điều mà cô gái nào đi lấy chồn cũng ao ước. Tôi nghe anh nói vậy thì cũng vui vì anh chịu ở rể, chịu đến sống ở nhà mình.

Tất cả mọi thủ tục đăng ký và làm đám cưới chúng tôi chuẩn bị trong vòng 2 tháng là xong. Anh chuyển đến nhà tôi ở, vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi mua xe ô tô cho anh. Chúng tôi chuyển nhà sang 1 căn nhà to hơn rộng hơn, được tôi mua với giá 10 tỷ. Vì tin tưởng nên tôi để anh một mình đứng tên căn nhà đó.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đã là vợ chồng thì ai đứng tên cũng như nhau. Để anh ấy đứng tên nhỡ chẳng may sau này có vấn đề gì thì tài sản vẫn chia đôi cho 2 vợ chồng, có đi đâu mà thiệt.

Suốt quá trình chung sống tôi mua tặng chồng bao nhiêu thứ đắt tiền: Nào là đồng hồ, máy tính, điện thoại, quần áo… Mọi thứ đều là hàng hiệu. Chỉ cần tốt với nhau là được, tôi chẳng bao giờ tiếc anh bất cứ thứ gì.

Cho đến vừa rồi, có người phụ nữ từ quê anh đến nhà tôi nói tìm chồng tôi. Cô ta đưa cả đăng ký kết hôn ra làm bằng chứng nói rằng anh chính là chồng của cô ấy.

Tôi đã rất sốc khi nghe cô ta bảo:

“Cô là loại cướp chồng, anh ấy mới đúng là chồng hợp pháp của tôi, cô nhìn cho kỹ đi”.

Tôi lập tức gọi chồng về đối chất. Anh thừa nhận vì tham lam vật chất nên anh đã cố tình lừa tôi, bỏ vợ con ở quê để lên đây sống cùng tôi.

Tôi đau khổ ngã khụyu trước mặt chồng và người đàn bà kia. Tôi sốc tới mức không thốt lên được lời nào. Anh đã diễn quá xuất sắc vai diễn ấy suốt 3 năm trời mà tôi không nhìn ra, tới giờ thì ân hận đã quá muộn màng.

Giờ anh đã theo người vợ cả của anh về quê để giải thích với chị ta về những chuyện anh đã làm trong thời gian qua. Còn tôi ngồi đây với nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản, đặc biệt là căn nhà 10 tỷ, hoàn toàn mua bằng tiền của tôi và chiếc xe ô tô trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hiện tại lòng tôi đang vô cùng rối, tôi chưa dám kể chuyện này với gia đình và bạn bè vì sợ xấu hổ. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người, xin cảm ơn!

hình ảnh