7 năm kết hôn, tôi từng rất đỗi tự hào về chồng cũng như mái ấm gia đình mình. Với tôi, anh lúc nào cũng là người đàn ông tâm lý, yêu thương vợ con nhất mực. Nhiều năm bên nhau, dù chỉ có 2 bàn tay trắng lập nghiệp nhưng vợ chồng chưa bao giờ cãi vã hay to tiếng.

Vậy mà chồng đã phản bội vợ trắng trợn. Tất cả những gì anh thể hiện chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài do chính anh tạo nên để lấp liếm sự thật ngoại tình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến công tác dài ngày vào Nha Trang của chồng hơn 1 năm trước. Anh được công ty cử vào đây làm việc 6 tháng để gây dựng chi nhánh nhỏ. 6 tháng biền biệt không về nhà, chồng chỉ liên lạc với vợ con bằng điện thoại đều đặn mỗi ngày. Thấy anh xã được sếp tin tưởng, có nhiều cơ hội tiến thân nên dù xa nhau nhưng tôi luôn động viên và thay chồng chăm sóc 2 con, chu toàn mọi việc.

Cho đến một ngày hè, nhân tiện cơ quan tổ chức chuyến du lịch biển vào Nha Trang cho nhân viên chơi, một phần nhớ chồng và phần muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi gửi con về ngoại để đi du lịch nhưng thăm chồng là chính. 

Vào tới nơi nhận phòng xong là tôi lên taxi đến chỗ anh. Lúc đó cũng đã 9h tối rồi, tôi bước tới gần phòng của chồng ở thì đã thấy anh vừa đi ra ngoài với người đàn bà khác về. Họ đang ôm hôn nhau tạm biệt nồng nhiệt trước cửa phòng mà không hề biết đến tôi đang đứng sau đó. Nhìn cảnh ấy mà tim tôi vỡ vụn. 

Ngay sau đó chúng tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Anh thú nhận:

“Vào đây xa gia đình nên anh thấy cô đơn quá. Nhàn đã ở bên và giúp anh làm quen với cuộc sống nơi này nhưng anh sẽ chấm dứt với cô ấy ngay”.

Còn ả bồ thì cứ cúi gằm mặt, chỉ biết rối rít nói xin lỗi:

“Tất cả là do em đã quá si mê anh ấy ngay từ ngày đầu gặp”.

Sau khi biết sự thật, tôi rơi vào khủng hoảng suốt 2 năm. Một mặt tôi cũng muốn cho anh cơ hội làm lại từ đầu vì 2 con nhỏ, mặt khác đêm nào nằm ngủ tôi cũng dằn vặt ám ảnh. Quá khổ sở với chính mình, tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân của mình sau 7 năm gắn bó.

Hôm vợ chồng ra tòa, theo quy định 2 con sẽ chia đôi mỗi người  nuôi 1 đứa. 2 con tôi còn nhỏ nhưng dường như chúng cũng hiểu bố mẹ sắp bỏ nhau nên buồn lắm. Tôi vẫn cứng rắn quyết định mặc cho anh và 2 con cầu xin nghĩ lại để cả nhà vẫn sống vui vẻ như trước.

29 Tết khi mọi thủ tục ly hôn đã được hoàn tất, vợ chồng tôi cũng thống nhất con lớn theo bố, con nhỏ theo mẹ. Vì thế tôi chuẩn bị quần áo để đưa con gái đi khỏi nhà. Biết mẹ và em sắp đi, con trai lớn cứ ôm chân mẹ khóc:

“Sắp Tết rồi, bố mẹ ơi đừng ly hôn. Con không muốn xa em Na, xa mẹ đâu”.

Thấy thằng anh khóc, con em quay sang lau nước mắt cho anh dỗ dành:

“Anh nín đi, để em xin mẹ cho 2 anh em mình được ở với nhau”. 

Cứ thế chúng ôm chặt nhau khóc nức nở, lôi kiểu gì cũng không được. Thấy các con còn nhỏ mà khổ sở vì quyết định của người lớn, tôi bỗng thấy mình ích kỷ quá. Chồng đứng bên cạnh cũng nghẹn giọng:

“Em hành hạ anh như nào cũng được nhưng đừng vì chuyện của người lớn mà làm khổ các con”. 

Hiện tôi đã cho chồng thêm một cơ hội và cho chính mình 1 cơ hội. Dù ngủ riêng nhưng cả hai vẫn chung tay cùng lo 1 cái Tết đầm ấm nhất cho tụi trẻ. Có mom nào gương vỡ lại lành như vợ chồng tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet