3 năm sau đám cưới, em và chồng mãi vẫn không có nổi một mụn con cả nhà ạ. Ban đầu em cứ nghĩ, con cái là trời cho nên cứ để mặc tự nhiên. Sau quá sốt ruột nên vợ chồng mới dắt díu nhau đi khám. 

Lúc này mới ớ ra cả hai đều có vấn đề nên mới khó có con như vậy. Bao nhiêu tiền của kiếm được cả 2 đứa đều đổ vào chữa hiếm muộn nhưng tin vui có con thì vẫn biệt tăm biệt tích.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Bình thường chồng chẳng tha thiết chuyện con cái nhưng khi biết cả 2 đều có vấn đề lại đổ hết lỗi cho vợ. Thậm chí có lần anh ta bảo:

“Nếu lấy người khác có khi tôi đã chẳng đến nỗi hiếm muộn vất vả thế này”.

Những lần bị chồng chì chiết, em tủi thân lắm. Rồi cũng đến ngày em phát hiện chồng có bồ. Em làm um lên thì lão nói:

“Cô ích kỷ thế chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Tôi ra ngoài cặp kè như vậy là để thử gửi gắm xem có được đứa con nào không. Thử thôi mà cô đã nhảy dựng lên rồi, tinh trùng cụt đuôi thì sao có con được mà lo vớ vẩn”.

Cứ vin vào cớ đó suốt 7 năm qua, em âm thầm nhìn chồng phản bội. Anh coi nhà như cái quán trọ, thích thì về không thì đi biệt cả tuần. 

Một lần cả hệ thống nhà thuốc em gần 100 người đi du lịch hè. Vì buồn chán nên em ngồi uống quá chén và được một đồng nghiệp ở ban khác đưa về phòng. Lúc đó say quá nên em chẳng biết gì. Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi. Anh ta cứ rối rít xin lỗi:

“Tất cả tại anh, do anh say quá nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Giờ biết tính sao đây, anh đã có vợ con rồi”.

Thấy anh ta cuống quýt, em cũng bảo:

“Thôi coi như tai nạn, từ lúc này 2 anh em coi như không quen nhau nhé. Trước như nào thì sau cứ như vậy”.

Rồi em cũng quên đi chuyện đêm ấy nhưng sau đó em bị trễ kinh. Em còn nghĩ là do mệt mỏi nào ngờ khi lấy que ra thử thì 2 vạch đỏ chót. Em không thể tin nổi vào mắt nên đi viện khám đúng là có tin vui thật.

Biết cái thai của người đàn ông đêm đó nên em quyết định đưa đơn ly hôn cho chồng.

“Sao bỗng dưng lại đòi ly hôn, không chịu được cảnh tôi ngoại tình à?”.

“Không, tôi có thai rồi nhưng đứa bé này không phải con anh”.

Chồng em sốc lắm nhưng cũng không thể trách cứ gì vợ. Còn em 10 năm qua trơ mắt bên chồng ngoại tình đã đủ căm hận và chịu đựng rồi.

Đến nay em đã ly hôn và ra ngoài sống riêng. Em cũng giấu tiệt không cho người đàn ông kia biết. Em có công việc ổn định, có kinh tế nên chỉ cần con ngoài ra không cần người đàn ông nào hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook