Chưa từng thấy có ai mặt dày như chồng em mọi người ạ. Kể ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng, vậy nhưng không xả thì em cứ thấy tức anh ách trong người.

Em với chồng cưới nhau được 10 năm rồi, con thì hai đứa đang học cấp 1. Nhà chồng em ở quê, ông bà cũng không khá giả nên bọn em chẳng được nhờ vả gì. Em thì xưa nay không chê giàu nghèo, tiền mình tự kiếm ra tiêu vẫn sướng hơn.

Thế nên vợ chồng em cũng cố gắng cày cuốc, vay mượn mua được căn nhà nho nhỏ để ở. Chồng cũng làm ra tiền, tháng anh kiếm được khoảng 25 triệu. Vậy nhưng anh keo kiệt vô cùng, chi ra một đồng một hào cũng tiếc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ghét nhất là cái tính chi li với nhà vợ. Bố mẹ em ở cách đây 40 cây số, ông bà có nhiều đất ruộng để trồng hoa bán kiếm sống mấy chục năm nay. Bố mẹ em sống giản dị lắm, không nhà cao cửa rộng nên chồng em rất khinh đằng ngoại.

 Cưới nhau 10 năm nhưng chưng từng thấy con rể biếu bố mẹ vợ được xu nào. Tết nhất hay có việc gì anh chỉ vác mồm về ăn thôi, chẳng quà cáp bao giờ. Mỗi lần thấy vợ mua cái gì cho ông bà ngoại là hằn học:

“Mua ít thôi, ông bà cho cái gì chưa là lúc nào cũng thu thu vén vén”.

Nhiều lúc tức em cũng bật lại:

“Thế bố mẹ anh cho tôi được nhiều nhỉ. Tháng nào anh chẳng gửi tiền về ông bà nội có thấy tôi phàn nàn câu nào chưa”.

Nhiều lúc em nghe chối tai tức anh ách nhưng có gì cứ âm thầm cho ông bà ngoại không thèm thông qua chồng nữa.

Bố mẹ em già yếu rồi cộng với cậu út lại có công việc ổn định nên ông bà rao bán hết đất ruộng đi để làm nhà mới, tiền còn lại gửi ngân hàng rút lãi tiêu hằng tháng. Vừa biết ông bà ngoại bán đất được hơn 5 tỷ, chồng em ngày nào cũng xui vợ:

“Về xin ông bà 2 tỷ mua cái ô tô đi cho sướng”.

“Anh bị lẫn à, sao bảo đằng ngoại không quan trọng. 10 năm nay anh đã cho bố mẹ tôi được xu nào chưa mà giờ đòi về xin tận 2 tỷ”.

Xui vợ về ngoại xin tiền không được chồng em tức lắm, đá thúng đụng nia, cáu giận suốt. Lúc ông bà ngoại gọi về ăn cơm động thổ nhà mới, anh bảo:

"Cho tiền thì đây về, chứ lên để ăn bữa cơm thì thôi khỏi, báu gì".

Hôm đó em đưa hai đứa con về chơi, bố mẹ cũng cho 500 triệu làm vốn. Em gửi ngân hàng đứng tên mình. Chồng em tức lắm nhưng không làm gì được. Nếu anh tử tế với bố mẹ vợ từ trước thì em cũng đâu làm như vậy. Đằng này coi ông bà chẳng ra gì, giờ thấy có tiền lại thay đổi thái độ, em khinh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet