Từ khi về nhà chồng, tôi vẫn đi làm ở 1 công ty truyền thông. Do mới ra trường đi làm nên lương của tôi chỉ được 9 triệu/tháng. Trong khi đó lương của chồng tôi làm tại một công ty nước ngoài gấp 3 lần tôi. Chính bởi thế, sau khi tôi bầu bí ốm nghén xanh xao, mệt mỏi, lại đối mặt với nguy cơ bị sảy thai nên chồng bắt tôi bỏ việc ở nhà.

Nghĩ con cái là quan trọng nhất nên tôi cũng nghe lời chồng. Tôi ở nhà dưỡng thai và làm việc nhà cho tới tận khi tôi đẻ. Sau đẻ 9 tháng, tôi muốn xin việc để đi làm trở lại thì chồng gàn. Anh bảo rằng, cứ ở nhà chồng nuôi. Hơn nữa, giờ tôi đi làm, tiền thuê ô sin cũng quá tội mà lại không yên tâm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Thấy chồng phân tích cũng đúng, sau khi cân nhắc mọi chuyện, tôi lại ở nhà nuôi con. Sau đó 3 con tôi lần lượt chào đời. Cứ 3 năm tôi lại sinh thêm 1 con. Tổng suốt 10 năm trời lấy chồng, tôi chỉ ăn với đẻ.

Khi con thứ 3 được 6 tháng, tôi kiên quyết tìm việc làm. Lúc này chồng tôi mới đồng ý. Vì vừa làm truyền thông vừa làm thêm marketing nên tôi có rất nhiều hợp đồng lớn. Vì thế thu nhập mỗi tháng của tôi tăng hơn trước gấp 5-7 lần.

Nhớ lại 10 năm trước ở nhà chồng nuôi, khoản chi tiêu nào tôi cũng phụ thuộc vào chồng và nhìn sắc mặt chồng để xin tiền mua sắm. Nhiều lúc ngại tiêu tiền chồng mà cả 10 năm tôi chưa dám mua bộ quần áo mới. Tết đến tôi chỉ cố gắng làm được bộ tóc mới, đôi giày mới mà đã thấy xót tiền. 

10 năm làm vợ và ở nhà chồng nuôi, vì phụ thuộc chồng nên tôi cũng chưa biếu nổi bố mẹ đẻ lấy 1 đồng. Bản thân tôi tính sĩ diện cao. Tôi không thích lèm nhèm để rồi chồng tôi lại bảo “Cô chỉ biết bòn của cho nhà ngoại”.   

Nói chung khi phụ nữ kiếm được tiền, tôi thấy tự tin hơn hẳn. Ít ra tiền có thể giúp tôi thoải mái mua sắm theo nhu cầu cá nhân mà không phải phụ thuộc vào người khác. Khi kiếm được tiền, tức là tôi cũng chứng minh được cho chồng tôi thấy, bản thân mình cũng tài giỏi như nhiều người khác. Kiếm được tiền, tôi thoải mái nghỉ dưỡng mà không phải bận bịu, lui cui trong bếp cơm nước.

Đặc biệt, khi đã tự chủ về kinh tế rồi cũng là lúc tôi càng nhận ra được rằng chồng có hay không cũng không quan trọng như trước kia. Nếu trước đây, khi phải phụ thuộc kinh tế, tôi luôn bị những áp lực từ chuyện tiền bạc. Để nhiều lúc, tôi cảm thấy mình không thể đương đầu, gánh vác một mình được. Lúc ấy, tôi thấy chồng tôi quan trọng biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, khi đã tự kiếm được tiền rồi, thì chồng có hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi nữa. Nhất là tôi không phải nhìn thái độ của chồng mà sống. 

Chính bởi thế, 10 năm ở nhà chồng nuôi, đến giờ tôi mới dần dần nghiệm ra: càng kiếm được nhiều tiền thì đàn bà càng không cần đàn ông là vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.