• Môi trường sống ảnh hưởng tới tính cách của mình như thế nào?

  • Và phương pháp để môi trường sống hạn chế tác động tới tâm hồn, hạnh phúc của mình?

…………………………………………………………

Như mọi khi, trước khi bắt đầu chia sẻ góc nhìn của mình-Đầu tiên mình sẽ kể 1 câu chuyện 

Ngày xưa...Có 2 anh em ruột lên núi Bà Đen học đạo, võ thuật để trừ ma, diệt quỷ giúp đỡ dân lành

Người A thông minh, học nhanh- Người E vốn khờ, học chậm

Sau 5 năm vất vả tu luyện thì người A cũng học hết các bí quyết võ công của sư phụ truyền lại nên rất muốn xuống núi trừ ma, diệt quỷ giúp đỡ dân lành

Người A đã quỳ xuống trước mắt sư phụ và nói

"Dạ, thưa thầy, bây giờ con đã thành thục hết các bí quyết mà thầy dạy con rùi, thầy cho xuống Sài Gòn giúp đỡ dân lành nha Thầy?''

Sư phụ chưa tin tưởng đồ đệ lắm- nói 🤔

"Con ak,Tuy con đã học được rất nhiều nhưng Sài Gòn nhiều cạm bẫy nguy hiểm lắm, thấy nghĩ con nên ở lại đây, tiếp tục tu luyện 1 thời gian nữa, khi đó con xuống núi cũng chưa muộn đâu''

Nhưng người Sư huynh vẫn quả quyết năn nỉ💪

"Thầy phải tin con, con sẽ bình an trở về với Thầy và với E''

Sư phụ đành phải chấp nhận trước sự quyết tâm của học trò

Thế là trước khi xuống núi, sư phụ có trao cho học trò 2 bảo bối

1: Cây kiếm chém yêu quái🗡

2: Chiếc gương nhận diện yêu ma, quỷ quái

Khi xuống Sài Gòn, người học trò đã trở thành dũng sĩ trong mắt mọi người, bởi vì chàng dũng sĩ lập được rất nhiều chiến công lừng lẫy

Có lần, chàng dùng gương chiếu yêu nhận diện 2 cô gái xinh đẹp là 2 con rắn độc🐍 đã luyện thành người để dụ dỗ trai thành thị

Có lần, Chàng dùng kiếm chém chết 1 vị chủ tịch tham lam, vơ vét của cải dân mà vốn là con heo mập🐖 tu luyện thành

Hơn 10 năm trời, chàng đã diệt yêu quái nhiều không đếm nổi, được người dân tôn trọng và ngưỡng mộ

Nhưng hiện tại chàng đã cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi lắm rùi, chàng muốn trở về nhà, nơi đó có môi trường sống  trong lành cây cối , chim hót, có sư phụ và sư đệ nhưng người hết sức dễ thường, yêu quý

Chàng đã bỏ tất cả vinh quang sau lưng để về nhà- Come back home

Sau 2 ngày 3 đêm, vào lúc 3h Am sáng thì chàng cũng về trước cổng nhà

Nhưng kì lạ.. Chàng không tài nào mở được cái cổng bé xíu

Chàng đã dùng hết công lực nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích

Chàng dùng khinh công bay qua thì bị té ngã sấp mặt

Nản và khó hiểu quá- chàng nghĩ

"Thui, mình nằm ở đây chờ đến 4hAm, sư đệ ra suối lấy nước rùi mình hỏi vụ này luôn''

Đúng 4h sáng, sư đệ nhẹ nhàng dùng 1 ngón tay dễ dàng mở được cổng

Người A thấy E mình thì vừa mừng vừa tủi, hỏi thăm đủ mọi chuyện và cũng không quên hỏi

"E ak, Sao a cố gắng lắm mà không mở được công, còn e thì lại mở nhẹ nhàng vậy''

Sư đệ nhẹ nhàng trả lời

"Thầy đang luyện võ công trong nhà nên thầy đã yểm bùa cái cổng này rùi, yêu ma quỷ quái không vào được chỉ những người tốt, trong sáng mới zô trong được''

Sự huynh khó chịu nói

"Gì vậy E, A là ruột của e mà, sao E nghĩ A là ma quỷ''👽

Sư đệ ngơ ngác trả lời

"Em cũng không biết nữa, thui 2 Ae đi xuống suối lấy nước, xíu nữa lên a hỏi Thầy, chứ e cũng bó tay''

Sau đó 2 Ae cùng nhau đi xuống suối, dọc đường người e hỏi:

"A, trước khi xuống núi, thầy có trao cho A  chiếc gương và cây kiếm- Cây kiếm thì E đã từng thấy rùi, còn chiếc gương thì chưa bao giờ, A có thể cho e Xem 1 lần trước khi A trả lại thầy dc ko?''

Sư huynh trìu mếm trả lời:


"Cái đó thì dễ mà, lâu rùi a cũng không soi khuôn mặt của mình thế nào, 2 Ae cùng ngắm nhìn luôn''

Sư huynh cẩn thận mở balo lấy ra chiếc gương và 2 Ae cùng nhìn vào gương

Thật là hãi hùng!

Trong gương, bên cạnh khuôn mặt trong sáng người E là khuôn mặt con Ác quỷ với đôi mắt to, đỏ- răng thì dài sắc nhọn

Thấy vậy người A la lớn

"Trời ơi, Ai đây, Con quỷ" - Rùi té xỉu

Cuối cùng người E cõng A về cho sư phụ chữa trị

…………………………………………………………

Sau mỗi ngày học và làm vất vả, tiếp xúc những năng lượng tiêu cực, mình nên có 1 khoảng thời gian thanh lọc bụi bẩn để cơ thể trở lên sạch sẽ

  • Ra ngoài tiếp xúc những con người mang cho mình cảm xúc tiêu cực, bực dọc
  • Tiếp thu những thông tin làm căng thăng, stress

Rùi rất có thể nhiều khi mình lại đem những thứ đó về nhà, cho người thân

…………………………………………………………

  • Làm sao khi về nhà, mình loại bỏ hết điều đó để tâm trí trong sáng, vui vẻ trở lại
  • Để hồi phục năng lượng tiếp tục cho ngày mai

Thường thường, mình thấy mọi người sau 1 ngày làm việc căng thẳng thì sẽ làm

  1. Về nhà giải trí bằng điện thoại xem hài hay chơi game
  2. Đi tụ tập bạn bè ăn nhậu

Nghe qua đó là giải pháp hay nhưng chỉ mang lại hiệu quả ngắn thui- trong thời dài những hành động này, sẽ càng rút tỉa năng lượng của mình

…………………………………………………………

Đây là kinh nghiệm của mình không để môi trường xấu tác động tính cách con người mình

1️⃣✔️Ở một mình hoặc chỉ ở cùng những người có năng lượng tích cực

2️⃣✔️ Ngắt kết nối internet- Điện thoại, máy tính

Ban đầu bạn làm sẽ cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì, có khi làm mình chán, mệt hơn

Nhưng bạn cứ cho mình 1 tháng đi, sẽ thấy hiệu quả bất ngờ

Sáng dậy, bạn sẽ cảm thấy cơ thể con người mình nhẹ nhõm, bay bổng, yêu đời rất nhiều

Nguồn: gimhome