Em vừa tốt nghiệp may mắn xin được vào cty may nước ngoài, em làm quản lý bên bộ phận chất lượng. Thời gian mới vào, do thiếu kinh nghiệm nên hay bị ép, bắt nạt, em cảm thấy rất chán nản. Sau đó tình cờ em lại được anh sếp bên marketing để ý tới. Anh hay giúp đỡ ,bênh vực, và giúp em giải quyết sự cố. Anh lại rất tâm lý, lúc nào cũng nắm bắt dc suy nghĩ của em. Dạo gần đây lại hay nói chuyện riêng tư với em. Qua lính của anh, em biết được anh đã có gia đình, nhưng ít ai biết vì gia đình anh ở sài gòn, anh đi làm rồi chiều về lại sg ( cty em ở bến tre). Em biết vậy nhưng mà em thật sự rung động trước hành động lời nói của anh, do tính chất côg việc nên thường gặp nhau. Em muốn tránh,muốn quên cũng không được. Em cũng sợ lún sâu vào tội lỗi. Em phải làm sao đây? Anh ấy hơn em 15t. Có lẽ em quá non nớt để nghĩ cs toàn màu hồng...