Nói thật bài viết này em muốn đả đảo hơn là những cái lợi mà facebook mang lại


1. Một thế giới ảo, mất công sức vô cùng. Online facebook mất time, mất tâm trí tình cảm, thà dành nó đi tu dưỡng bản thân còn hơn.


2. Nhưng nếu không dùng


a) Có khi chẳng biết bạn bè mình nó làm gì, cái này xin gạch đầu dòng nhé


- Nó đi chơi với gd ny, nó đăng ảnh lên phây mới biết nó đi chơi


- Lũ bạn rủ nhau đi chơi cũng tag phây, hôm hẹn không đến nó dỗi kêu "không đọc phây à?"


- Lịch học nghỉ, di đột xuất cũng đăng phây. (nói thật em đang đi học nên khốn đốn cái khoản này lắm). Có hôm đi học kiểm tra 2h vào thì 2h15 chưa có phòng, tới lúc có phòng thì đăng phây thế là tới muộn. Có hôm nghỉ học đột xuất cũng đăng phây thế là lóc cóc cuốc bộ đị cuốc bộ về - em nằm trong tình trạng lên thư viện ngủ nên cũng đỡ bức xúc - các bạn khác thì....


- Đám ma đám hỉ cũng đăng phây tag với mời. Đám cưới thì không nói chứ đám hiếu mà không kịp check in không đi được là cũng rắc rồi


- Nói thật hoạt động gì cũng đăng phây luôn.


3. Bây giờ muốn biết cái gì hót thì phải dùng phây


- Bọn nhóc thì xem hót girl hót boy, ộp pa phây


- Tình chính trị từ thiện cũng phây


....en nờ tin đưa lên phây, báo nào chẳng mở 1 page


4. Cả thế giới lên phây, em cũng lên phây


5. Tiện, vui buồn chẳng cần nói chuyện cứ đưa lên phây, là có người quan tâm ngay. Ny có khi hông cần, nhưng phây là phải có. Cái đơt nọ phây nó lỗi có 5 phút mà gào hơn cha chết..


Thôi em dừng ở đây! Em chỉ bức xúc 1.2.3 thôi còn 4.5 em thêm vào đấy


Các bác có ai giống em không ạ?