Em đi làm cũng hơn 1 năm rồi nhưng vì dạo này công ty cũng đang có một vài việc khác chuyên môn của em và sếp hay bảo em làm thêm nốt nên ngày nào cũng phải đi làm về trễ 8-9 giờ mới thôi xong việc, em có bảo thì sếp nói cố gắng thêm thời gian nữa để tìm người. Em không còn thời gian cho gia đình, thằng Bin thì cũng hay đeo mẹ. Ông xã em bảo tuỳ em quyết định vì em bận quá thì bố trông con cũng được. Nhưng em thấy chán và mệt vì nhớ con. Các mẹ chỉ em cách để nói sao dứt khoát với sếp mà không gây mất lòng sếp nếu không được chắc em tìm việc khác quá ạ, mà giờ tìm việc cũng khó mặc phải kiếm tiền mua sữa cho Bin nữa !