Mong các bạn cho ý kiến


Tôi làm ở cơ quan nhà nước gần 10 năm , qua những năm tháng phấn đâu tôi cũng được đứng vào hàng ngũ của Đảng và có một chút địa vị và cũng đã được vào biên chế, về công việc phù hợp với tôi, mọi người cứ bảo làm nhà nước sống bằng " Lậu" là chủ yếu nhưng thực ra " Lậu" chỉ đến với một số vị trí, mọi mặt nhìn từ ngoài vào phải nói là rất thành công nhiều người thèm muốn, nhưng bên cạnh đó là thu nhập quá thấp lương cơ quan nhà nước thì chắc các bạn đã rõ bản thân không đủ sống mà tôi còn có 2 con, nói thật là bản thân nuôi còn không nổi nữa là 2 đứa con, có người bảo chịu khó làm rồi chân trong chân ngoài và dần dần lương lên, về sau có lương hưu không phải lo, nhưng công việc của tôi thường xuyên phải đi sớm về muộn và đa phần cả ngày thu 7 và CN đều giành cho công việc nên để chân trong chân ngoài tôi cũng vài lần thử làm nhưng không được mặt khác tôi cũng nhận thấy mình không phát triển được nữa nếu vẫn tiếp tục làm. Thu nhập thấp kéo theo rất nhiều thứ tôi phải hạn chế nào là: đám cưới, sinh nhật, về quê, giao lưu, du lịch .... cùng với nó là sự sao lãng dần dần đối với bạn bè, anh em, và theo một số người có kinh nghiệm thì cũng đồng thời đánh mất đi một số cơ hội kiếm tiền mà ngày từ các bạn của mình tạo điều kiện khi có, Tôi đăn đo suy rất nhiều và cũng rất khó khăn khi quyết định mặc dù mọi người trong gia đình ai cũng phản đối ngoại trừ người vợ hiền là ủng hộ. Ở tuổi 35 tôi quyết định làm lại từ đầu theo tôi nghĩ là quá muộn nhưng nếu không làm lại thì càng ngày sẽ càng ngại và trong môi trường nhà nước tôi không học được những điều tốt đẹp j hơn là những tính toán đen tối nó làm tôi càng ngày càng lười biếng xấu xa hơn và nhìn cuộc sống tối tăm hơn, nhưng cái quan trọng nhất là không nuôi nổi bản thân và con cái. Mặc dù không biết mình làm j sau khi nghỉ việc nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ vì những lý do trên. Tôi tin rằng rồi tôi cũng tìm ra con đường của mình mặc dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn./.