Xin chào các anh, các chị!


E hay đọc bài trên webtretho nhưng e chưa bao giờ tạo tài khoản, bình luận 1 vấn đề gì đó, e hay đọc hết các câu trả lời ở những vấn đề mà mình quan tâm, để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.


Nhưng hôm nay, e thực sự đang rối bời. E muốn được nghe ý kiến của những người e không quen, nhìn nhận sự việc khách quan hơn e.


E đang là hợp đồng trong 1 cơ quan nhà nước, đã được gần 5 năm năm rồi. Thời gian thi công chức sắp đến gần, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Nhưng hiện giờ e đang muốn thôi công việc hiện giờ đang làm. Khối lượng công việc e phải đảm đương hiện giờ rất lớn. Quá sức của e, khi người làm chính đã nghỉ và chưa có người thay thế. Tính e thì thẳng thắn có gì nói vậy, e không luồn cúi, nịnh nọt hay xin xỏ ai được, dù đã làm lâu năm. Môi trường nhà nước ở đâu cũng thế, e cảm thấy bị áp lực vì môi trường nhiều hơn là công việc.


Mẹ e mới đi khám phát hiện ra K vú giai đoạn 3, mà nhà e chỉ có 1 mẹ 1 con. (e mới lấy ck, ck e là bộ đội, đi làm xa) E muốn dành thời gian thêm cho mẹ, e ko biết e được ở với mẹ đến bao h nữa. Công việc hiện giờ của e quá bận, nhất là cuối năm. Hầu như e đi làm thứ 7, cn và bây giờ là cả tối.


E có nghề kế toán, e vẫn làm thêm 1 doanh nghiệp vì nhà nước lương cũng thấp, và e chưa là công chức nên chưa đủ điều kiện để được xét tăng lương. E muốn rời khỏi nhà nước, nhận thêm 1 doanh nghiệp của ng quen để làm ( e đã được đồng ý nhận vào làm nếu e không làm nhà nước nữa)


Bản thân e e muốn rời khỏi nhà nước. E ko sợ người ngoài nói gì, nhưng e sợ mẹ e nghĩ ngợi. E nên để mẹ e yên lòng, là chỗ làm của e rất ổn định. Hay e cứ ra ngoài làm, lương cao hơn nhưng lại ko ổn định bằng nhà nước.


E xin cảm ơn mọi người đã góp ý giúp e!!!