Ngày ngày mở mắt đi tư vấn thẻ tín dụng, ưu đãi đầu tư cho khách hàng, tối về đi làm thêm ở cửa hàng quần áo, nhưng mỗi tháng lương tôi nhận được cũng chỉ vừa đủ. Làm vật vã cả tháng nhìn lương mình nhận được mà tôi thật sự muốn bỏ việc.


Cũng đi làm từ sáng đến khuya, thậm chí thời gian tôi đi làm còn nhiều hơn mọi người nhưng tiền tôi nhận được lại không bằng một ngày người ta đi làm 8 tiếng, làm 1 công việc. Nghĩ đến đương nhiên cũng cảm thấy rất tủi thân chứ!


Ngày ngày tôi đến công ty dù mệt rã rời nhưng vẫn phải mỉm cười chào khách, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để tư vấn, đến cả những vị khách khó chìu cũng phải xuống nước, nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ rằng mình làm khách phật lòng, chỉ số KPI tháng này của mình toang mất.

hình ảnh

Nhiều lúc tức đến mức bao nhiêu cú đấm bốc tôi cũng không thể xoã cơn tức nhưng biết làm sao được đây là nghiệp vụ, bắt buộc phải chuyên nghiệp như vậy. Công việc của tôi cũng đâu phải là công việc dễ dàng nhưng tại sao có làm thế nào thì lương tôi làm 2 jobs cũng không thể đủ sống.


Tôi không đủ thời gian lo cho bản thân cũng không có thời gian đi du lịch nhưng tôi vẫn không bằng bạn tôi chỉ đi làm 1 jobs và chỉ làm 8 tiếng/ ngày. Tại sao lại phải vất vả để kiếm tiền nhưng người được thế này người dù cày thế nào vẫn không đủ?