Đã lâu lắm rồi mới trở lại WTT. Dường như chỉ những lúc "có vấn đề" mình mới ở đây. Và lần này lại là "có vấn đề" thật. Vấn đề không hề nhỏ...


Mình đang trải qua một khoảng thời gian dài được gọi là tồn tại chứ không phải sống. Kiểu như ngày nào cũng ngủ dậy thật muộn (vì đã thức thật khuya để xem phim hoặc lướt FB), vệ sinh cá nhân, ăn sáng, xong loanh quanh rồi lại tiếp tục xem phim hoặc lướt FB cho hết ngày. Mình hoang mang về cuộc sống của mình, về con đường mình sẽ đi và con người mình sẽ trở thành?... Mình cứ chìm đắm trong những câu hỏi đó đến mức mất ngủ triền miên, rối loạn nội tiết, mụn mọc đầy mặt, ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ như thể dùng chất kích thích. Mình tự tách mình ra khỏi guồng quay của cuộc sống, trốn tránh tất cả mọi người, không gặp bạn bè, không liên hệ, không cả chat chít, nói chuyện. Tự kỉ theo đúng nghĩa của từ này.


Tình trạng tồi tệ này bùng phát từ khoảng tháng 11 năm ngoái, khi mình nghỉ việc. Thực ra nó đã manh nha trước đó 2 năm, nhưng đến thời điểm hiện tại thì mọi chuyện tệ hơn rất nhiều. Sau tất cả mình lại phát điên lên vì "mình đang làm gì thế này?", ngoài kia mọi người kiếm tiền ầm ầm, cưới xin ầm ầm, đi du lịch ầm ầm, tại sao mình lại ở đây, tự giam cầm mình với một đống hỗn độn: không tiền, không tình, không gia đình, không gì cả...Trong tâm tưởng mình gào thét, cắn xé tất cả mọi thứ, nhưng mình lại không hành động. Bộ não của mình cứ suy nghĩ, miên man, căng thẳng, tuy nhiên không thông suốt nên không quyết định được bất gì điều gì. Bạn mình bảo "đây là một dạng tâm thần", có khi đúng là như vậy.