Em năm nay 25t, ra trường được 3 năm rồi. Em học thiết kế thời trang nhưng đi làm công nghệ may. Em cũng làm 2 cty rồi. Em xin nghỉ cty cũ từ đầu tháng 4 đến giờ, em cũng đi pv nhiều chỗ, cũng có đi thử việc 1 tháng rồi lại nghỉ, vì cv k phù hợp, không có nhiều cơ hội để nâng cao tay nghề. 2 cty cũ em từng làm thì 1 chỗ trả lương thấp, k đánh giá cao và tôn trọng khả năng nhân viên, một chỗ thì quản lý xoi mói và có những nội quy quá ư trời ơi (k cho nghe dt ngkc gọi đến, có dt thì phải xin phép mới dc nghe, tự ý nghe thì tịch thu..). Nghỉ ở nhà cũng gần 4 tháng (trong đó có 1 tháng em đi thử việc) làm em cảm thấy chán nản quá các chị. Khả năng chuyên môn em tốt chứ k tệ nhưng k hiểu sao đi tìm việc quá vất vả, nhiều lần thất bại đều k phải do khả năng em kém. Giờ em muốn đổi hẳn sang nghề khác chứ k muốn tiếp tục nữa. K biết có chị nào từng trải qua cảm giác này như em k?