Chắc hẳn trong số chúng ta ít hay nhiều đều có tâm trạng muốn nhảy việc, lý do thì nhiều vô kể:


Không hợp sếp.


Không hợp cách quản lý của công ty.


Không công bằng trong đánh giá.


Lương thấp.


Chán công việc hiện tại.


Xa nhà, muốn tìm về gần.


Làm thêm quá nhiều, tìm chỗ khác làm ít thời gian hơn để dành thời gian cho gia đình, con cái, yêu đương.


Mình cũng vậy, đi làm giờ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, hết giờ thì về, động lực không còn nhiều. Đương nhiên làm môi trường chuyên nghiệp thì chán vẫn phải làm để không ai nói gì được mình khi nghỉ.


Làm giờ xong việc là lượn VNW và đếm từng ngày chờ phỏng vấn.


Còn các bạn thì sao?