Tôi là một dân IT chính hiệu, tốt nghiệp với tấm bằng Khá ra trường. Dù không to tát nhưng tôi cũng có chút ít kiến thức với nghề. Nhưng nghề chọn người chứ nhiêù khi mình chẳng chọn được nghề cho mình. Sau khi lấy chồng, tôi ở hẳn nhà và bắt đầu sự nghiệp viết bài thuê cho cho các công ty, hệ thống mạng và thậm chí là cá nhân nào đó hoặc liên kết với các dịch vụ quản trị nội dung website . Phần lớn thời gian trong ngày tôi ngồi trước máy tính. Mỗi khách hàng có yêu cầu riêng trong bản hợp đồng với tôi; một số người cư xử rất kẻ cả, trong khi một số khác luôn tìm ra cách thỏa thuận để đôi bên đều hài lòng…