Chán cái cảnh này quá.


E ra trg 3 năm thì ở nhà hơn 1 năm có bầu và nuôi con. Đến nay đi làm đc hơn 2 năm rồi mà chưa thang nào e làm ra quá 3.5tr.


Công việc thì không có một chế độ gì, bảo hiểm k có, nghỉ ngày nào trừ lương ngày đó.


Mà k phải e đi làm nhàn hạ đâu nhé, đi làm từ 6h30 đến 5h30 có khi 6h mới về. Công việc áp lực.


Đi làm nhưng lúc nào cũng trong tình trạng tìm việc. E muốn bỏ nghề lắm rồi mà e thấy bản thân chẳng thể làm đc gì ngoài việc này và đi làm công nhân.


Giờ e lao vào học tin học và ngoại ngữ thì với tấm bằng sư phạm mầm non này e sẽ xin đc việc gì khi mà bao nhiêu ng tốt nghiệp từ những ngành liên quan nhiều đến tin học và ngoại ngữ vẫn con thất nghiẹp.


Thực sự e cảm thấy bế tắc vô cùng, thấy chán ghét bản thân.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hattieu91