Mình đi làm đã được 5 năm rồi mà lần đầu tiên gặp sếp khó tính như thế này. Ông ấy mới chuyển về làm sếp của phòng mình được một tuần nhưng đã thay đổi toàn bộ cơ cấu phòng, lập lại nội quy để ra uy với nhân viên. Không những thế, ông ấy bắt mọi người mặc đồng phục trong khi công ty không yêu cầu, những lý do xin nghỉ đều bị ông ấy từ chối.

Chưa dừng ở đó, ông sếp này khó tính vô cùng, không biết thương nhân viên, luôn luôn đòi hỏi cao và bắt tăng ca. Không còn gì để nói, nhân viên tăng ca còn ông ấy thì lại về trước, thật sự không hiểu luôn. Dù sếp có trình độ cao nhưng cách lãnh đạo thật khiến người ta khó chịu hơn là nể phục.

hình ảnh

Trong phòng mọi người đều không ưa và cảm thấy quá áp lực với sếp hơn là áp lực vì công việc. Dù tăng ca và làm việc với hiệu suất cao hơn nhưng mà lương thưởng đều không tăng càng khiến mọi người chán nản hơn. Thế mới nói, đi làm gặp được sếp tốt là coi như đã chọn đúng một nửa rồi.