Chả là lần đầu tiên làm chuyện ấy trên danh nghĩa đủ tuổi công dân thực sự. Cũng nhiều cảm xúc ấy chứ. Chốt lại một câu là biết thế bầu ở quê cho lành, đi từ 6h30 mà phải 9h30 mới được bầu cử.


Thực ra là trong kí ức của mình thì mình đã được đi bầu 1 lần rồi, hồi đó còn chưa đủ 18+ cơ. Thay mặt bố mẹ đi bầu chứ, oai kinh luôn:).


Nói thật nghe mọi người bảo bầu cho có thôi tất cả đã được cơ cấu hết rồi thì cũng không thấy tin lắm. Nói chung là vẫn có lòng tin vào đảng vs nhà nước lắm.


Sau thảm cảnh chen chúc của buổi sáng thì thấy ở quê sao mà yên bình thế. Ngày xưa đi bầu vắng tanh chứ chẳng đông vui thế này, chẳng bị chen lấn xô đẩy, chẳng bị sắp xếp là phải đúng ngần này giờ là phải đi bầu...vv...


Trời đổ mưa nên cảm thấy mát mẻ, không mấy khó chịu ihihi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo