Chào các mẹ các chị, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa giông như em



Giông như tiêu đề đó hôm nay em có bài viết tâm sự chia sẽ cách kiếm thêm thu nhập của em khi nuôi con nhỏ


Đây là tâm sự thật và mục đích của mình là muốn chia sẽ tới các chị em cùng cảnh ngộ, chứ đàn ông chắc không ai làm đâu, cái cảnh ở nhà chăm con suốt khong có việc gì làm rồi nó cung chán nản



Em giới thiệu em qua tý để là quen với các chị, em quê miền bắc, vào sài gòn được 6 năm rồi. Em học cao đẳng kế toán và ra trường cung làm kế toán, được 2 năm thì lấy chồng và sinh con, 2 vợ chồng mới ra trường nên lương cũng chả ăn thua, nói chung với các chị là khá cực, bố mẹ ở xa già rồi sinh con phải tự chăm, và thế là thất nghiệp. Em mằn mò nhiều việc lắm, em đi nhận cắt chỉ xâu dây cho xưởng, rồi ngồi viết bài Pr.. nhưng mệt và lại cũng không được bao nhiêu ))



Tình cờ em được một người bạn giới thiệu cho em một khóa học, mà thực tế đó như là một buoir chia sẽ về bán hàng thôi, em dành một ngày thứ 7 đi tham dự, phí lúc đó là 500 ngàn, còn giwof thì em chả biết là bao nhiêu cả.


Sau buoir đi tham dự hcj về em bắt đầu tập tòi kiếm thêm, nói thật lúc đầu cũng khó lắm ngày được một vài đơn hàng thôi, nhưng dần dàn minh tich dc kinh ngiệm, và bên họ dạy hỗ trợ nên đơn hàng ngày càng nhiêu. Đặc biệt ở chổ này sau khi học họ cung cấp hang cho mình ban chu ko cần bỏ vôn nên ko lo tồn nhé


Bây gio minh có một lượng khách, nên dc thu nhập như mình nói trên đó. Bjo con mình được gần 1 tuổi rồi, và mình địh hướng cũng ở nhà chăm luôn và bán hàng, lượng kế toán của mình đi làm cung dc có 5 triệu, mình nghĩ chỉ cần học hỏi từ thầy chắc thu nhập khả quan hơn. Chứ gửi con nhỏ ở nhà trẻ thấy thương con lắm các mẹ, cháu nhà mình lại hay khóc nữa. Minh chia sẽ thế này mong rằng có ích với một số chị. Hiện tại mình bán quần áo công sở váy đầm, chị nào quan tâm thì ủng hộ em nhé. Chị nào muốn học như mình thì liên hệ mình giới thiểu chổ cho, học phí các bạn hỏi chứ mình không biết nhé. em chia kinh ngiệm chứ ko quảng cáo ạ.Rất vui khi đươc làm quen. E tên Hoa