25 tuổi. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên ngành du lịch được gần đầy năm. Chưa xin được việc vì k có kinh nghiệm.=> Ở nhà ăn bám ngần ấy thời gian. Lấy Ck => Ăn bám Ck .


May mắn người quen xin được cho việc văn phòng tạm gần nhà, lương của bao đứa mới ra trường chưa có kn nhìn vào thèm thuồng, ao ước .Ta nói anh chị chủ mở lời, cầm tay chỉ việc ấy thế mà như nào đụng đến con số với máy tính là mồ hôi như phim. Chả biết do ngu bẩm sinh hay thuộc loại dốt bền xưa giờ đi học văn giỏi bao nhiêu thì tính toán tệ bấy nhiêu.


Vầy được giao cho hẳn thu chi trong hãng sắp mở. Ngày đầu chị chủ dắt lên phòng công ty mẹ mà bảo các chị kế toán chỉ việc cho học còn kêu bạn í chưa có kn , các e chỉ tận tình vào.


Cảm thấy quá ư là có phúc. Nhưng thật sự là k hưởng được rồi. Loay hoay cả ngày chả vô được gì. Rồi nghĩ này nghĩ nọ chả biết mốt sẽ được giao cái gì .hơn hết sợ mang tiếng cho ng xin việc giùm.


Thôi thì cả đêm hôm qua ngủ tới sáng z quyết định không lên cty. Tiếc đứt ruột mức lương hấp dẫn. Nhưng tự thấy bản thân kỳ thực k nuốt nổi. Người nhà mắng, chửi, buồn rầu, trách móc cũng chỉ im nghe chứ làm gì được. Thất vọng cái đầu óc ngu si này quá. Ngta nói chân dài não ngắn. Đằng này mình có cả 2. Trán cao thông minh.


Nghĩ đến tg sắp tới sao mà nó rầu thúi ruột . Đang rất rất buồn.