Đau đầu qúa mọi người ạ. Tuổi giờ cũng ngoài băm rồi,trước giờ chưa đóng bảo hiểm xã hội ở đâu. Mà giờ cái tuổi có đuổi xuân đi, nên đang tìm hiểu vụ đóng bảo hiểm mọi người ạ. Nghe giang hồ đồn đại bảo hiễm xã hội sắp phá sản và phải đóng đủ 25 năm( nếu là nữ) . Đến lúc đó chắc sắp được ngắm gà khỏa thân rồi :). Mà mình thuộc dạng trói gà không chặt, thân lá liễu dặt dẹo y như nghiện. Bạn bè thì bảo nên tìm gói bảo hiểm nhân thọ nhưng đóng ngắn hạn thôi vì công việc mình cũng không ổn định mà giờ cũng quá nhiều hãng bảo hiểm tư nhân(không biết bao giờ nó sập nên đóng ngắn hạn cho an toan). Xin các cao nhân chỉ giáo chia sẻ cho mình với.