Mình buồn quá mn, tốt nghiệp 2 năm rồi mà ko xin dc việc đúng chuyên ngành. Nhiều khi nghĩ lại thật làm cha mẹ thất vọng.


Lúc học thì chỉ biết việc học, chẳng phải lo tiền bạc gì cả. Vì vậy mà cũng ko phải bươn chải ngoài đời nên h mới thấy hối tiếc.


Tốt nghiệp xong cũng cầm dc tấm bằng khá ra trường, nhưng bây h mình đã bỏ vào góc tủ cất, vì thấy nó ko có ích gì nữa rồi.


Cũng đã rất lâu rồi mình ko liên lạc với bạn bè, ng thân trừ cha mẹ. Cũng ko dám gặp ai vì sợ họ hỏi chuyện cv.


Bây h thì cha mẹ mình cũng chẳng muốn gặp. Cũng ko gọi điện về nhà như trc kia. Mình cũng nói với cha mẹ rằng đừng quan tâm đến thằng con này nữa, đừng gọi điện.


Có phải mình là kẻ bất tài, vô dụng ko? Một thằng con bất hiếu?