Chào các mẹ trong diễn đàn. Có ai dành cả tuổi thanh xuân để trăn trở công việc như em không ạ.


Em 25 tuổi. Con đường học hành không may mắn như những người khác, hồi đó đăng ký ĐH Hoa Sen ngành QTKD mà rớt, xui rủi thế nào học Trung cấp Hành chính VP ra được giới thiệu vào nhà nước làm văn thư - nhân sự đến nay được 4 năm, lương vỏn vẹn 4 củ, chưa một lần biết đi phỏng vấn là gì. Cách đây 2 năm nghĩ phải tới lúc mình tìm lối thoát cho bản thân - đi đăng ký học liên thông ĐH QTKD, ban ngày đi làm, tối 3-5-7 đi học ĐH, tối 2-4-6 đi học AV. Đợi có cái bằng rồi nhảy mà đợi không nổi. Sau Tết vừa rồi vô báo sếp đầu tháng 4 e nghỉ luôn, lúc đó chưa xin việc chỗ khác, chưa có bằng. giờ nghĩ lại cũng thấy mình máu mặt quá, thời nay xin việc đâu có dễ, khối người mong vào nhà nước ổn định còn không được, nhưng em không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ nếu cứ tiếp tục công việc nhàm chán này mình chết mất, lương thì không đủ trang trải cuộc sống. Và công cuộc xin việc phỏng vấn bắt đầu từ đây.


Em không muốn các cụ biết vì hai cụ nhà e tôn sùng cơ quan NN lắm. Tính đến nay thất nghiệp nửa tháng rồi, ngày nào cũng lên các trang tìm việc ( e không rải CV đâu ạ, chỉ tìm những việc mình thích rồi gửi mail thẳng cho tuyển dụng của cty đó luôn), e có định hướng Customer service của các công ty về tài chính đầu tư. Đợt vừa rồi gửi CV quá trời, mãi gần 2 tuần mới có cty hẹn sáng nay PV. Phỏng vấn thì được 2 Leader phỏng vấn chừng 30p (ban đầu có cả manager nhưng do c ấy nghỉ phép), nhìn cái CV mình cười trừ vì mình làm nhân sự, mà xin bên lĩnh vực đầu tư chưa có kinh nghiệm gì hết, mình mới bảo dạ e cũng có đầu tư lĩnh vực này rồi, họ mới thoải mái và hỏi vào chuyên môn luôn. Cuối cuộc PV còn khen mình chịu khó, mạo hiểm, trả lời đúng các câu hỏi của họ, có hỏi mình về mức lương mong muốn và hẹn sẽ liên hệ lại. Tình hình như vậy thì có hy vọng gì không ạ, sau phỏng vấn bao lâu thì mình nhận được offer vậy các a/c, cảm thấy mình trả lời tổt, ngta cũng vui vẻ nên hy vọng lắm.


Thật sự đây là lần đầu e đi PV, nhưng cũng không run lắm vì đã có 4 năm làm nhân sự, e không biết sau này sẽ thế nào nhưng trước mắt không hề hối hận vì nghỉ việc nhà nước, làm NN quá lâu thấy mình thụ động quá, nay đi PV thấy cty ngta chuyên nghiệp sang chảnh hoạt bát thấy mà ham ::)). Còn trẻ thì cứ năng động thôi ạ, chưa bao giờ trễ để bắt đầu lại, nhưng quả thật thất nghiệp mới có vài ngày thôi mà stress điên ấy ạ :))


Các mẹ nào có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cùng nhé.