Mình là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Thi đậu viên chức vào làm giáo viên một trường THCS trong thành phố. Gần nhà, tầm 5p xe máy thôi. Trước đây cũng nghe qua môi trường nhà nước nó như thế nào, nhưng thật sự khi vào làm rồi mình mới thấy nản thật sự. Hôm nay vừa hết tuần đầu tiên đi làm, nhưng mình cảm giác rất là uể oải, một phần có vẻ chưa quen với công việc, một phần vì môi trường rất trầm, u ám. Thời gian biểu trống khá nhiều nhưng không biết sao mình vẫn cảm thấy nghẹt thở với nó. Trong đầu mình lúc này chỉ muốn thoát ra ngoài mà kiếm gì đó làm, một nơi nào đó năng động hơn. Nhưng vì bố mẹ lúc nào cũng khuyên vào nhà nước, khi nghe được tin là mình vào được cũng rất mừng, nên đôi khi mình vẫn không dám manh động.


Mọi người ai đã và đang từng làm trong nhà nước có thể cho mình lời khuyên đc k?


Xin cảm ơn.