Gởi ẤY!

Thật tình thì từ lúc tôi bước vào công ty, tim tôi như ngừng đập, ánh mắt tôi như chẳng dám nhìn thẳng lên khi tôi gặp ẤY. Tôi hiểu đó là vì tôi đã trúng mũi tên của thần Cupid mất rồi, và người đang giữ đầu dây của mũi tên đó không ai khác ngoài ẤY.

ẤY biết không? Tôi đã do dự mấy ngày trời, cuối cùng quyết định tung đồng xu, trúng mặt phải thì sẽ tỏ tình với ẤY. Còn nếu trúng mặt trái thì………lật ngược lại thôi .

Từ khi gặp ẤY, tôi phát hiện ra mình có siêu năng lực đấy. Đó là siêu………thích ẤY. Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy ẤY luôn. Bây giờ thì tôi mới hiểu ra tại sao mình mập thế này? Là tại ẤY cả, lòng tôi đã chứa luôn cả ẤY mất rồi.

Nhiều lúc thầm nghĩ, thân phận mình không bằng cả một cây son. Nó được chạm lên đôi môi mềm của ẤY mỗi ngày, còn tôi thì … nghĩ mà chán. Nhưng mà ẤY cũng lắm phiền phức ấy. Mỗi lần đi qua cửa kiểm soát tòa nhà, tôi đều không qua được. Họ nói trong tim tôi ẩn chứa bóng hình của ẤY.

Mà này, đi đứng cho cẩn thận vào đấy! Chứ kiểu gì mà ngã vào tim tôi mất rồi này.

Làm thế rồi, tôi ngã theo ẤY mất thì sao!!! Cơ mà thích ẤY từng ấy năm rồi, bây giờ thích thêm một chút nữa cũng đâu có sao nhỉ.

Nhưng ẤY à, cô nam quả phụ đã lâu, tôi có tình  với ẤY lâu rồi, ẤY cũng mau đồng ý để thế giới bớt đi sự cô quạnh chứ hử? Tôi chán ngấy cái việc nhìn ẤY từ đằng sau rồi, chúng ta đối diện nhìn nhau có được không?

hình ảnh