1713km là khoảng cách giữa 2 văn phòng công ty tôi. Và nếu có 1 điều gì đó đặc biệt viết thành vài dòng tâm sự vu vơ, tôi sẽ kể về lần đầu tiên mình ra Hà Nội!


Trong hơn 5 năm đi làm, tôi được gắn bó với nhiều team khác nhau; mỗi một người, một team lại khiến tôi phải nhớ theo 1 cách rất riêng.

Cái team cũng vậy, lạ lắm! Chúng tôi chia làm 2, một nửa “đánh trận” ở Sài Gòn, nửa còn lại “cày cuốc” ở Hà Nội. 8 tiếng mỗi ngày, chúng tôi gặp nhau và trò chuyện....qua màn hình máy tính 😌


hình ảnh


Mãi cho đến một ngày mùa Thu tháng 10, tôi mới có chuyến công tác đầu tiên của mình ở Hà Nội. Cũng là dịp đầu tiên tôi được gặp những người em team mình, ngoài màn hình máy tính.

Trước chuyến đi một tuần, mấy cô em này bí mật nhắn tin riêng cho cô bạn thân của tôi, hỏi đủ 1 trăm điều: “Tôi cái gì, thích đi đâu, làm gì, không thích cái gì, blah blah...” và còn dặn kĩ nhỏ bạn đừng kể lại cho tôi biết.

Chắc cũng nhờ sự chu đáo của mọi người, cái bỡ ngỡ vì lần đầu đặt chân đến Thủ Đô của tôi bị đánh bay mất tiêu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh các bạn nhảy tưng tưng đón tôi từ ngay dưới thang máy lên văn phòng!!! 😋


Những gì tôi biết về Hà Nội trước đây qua thơ ca, ở ngoài đời thực rất khác. Duy chỉ có 1 điều luôn giống như trong tưởng tượng, đó là những cô em gái này đây!


hình ảnh


(Trong ảnh Lala, Hà Giang và Linh Nga.)


Trong suốt mấy ngày tôi ở Hà Nội, đây là 3 cô đồng nghiệp kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Sau giờ làm, cả 3 không ngại cực dắt tôi đi khắp mọi ngõ ngách ở Hà Nội (mà chắc chỉ có ai sống ở Thủ Đô mới biết mà dắt bạn đến những quán ngon nhất giống như vậy).

Nói về từng người, Lala lém lỉnh và luôn biết pha trò khiến người ta phải cười, Nga ngọt ngào dễ thương, còn Hà Giang thì đúng chuẩn duyên dáng lạ lùng, không biết phải tả như thế nào luôn...


Ngót một cái mà cũng hơn 2 năm rồi, tôi vẫn chưa có dịp quay trở lại Hà Nội, lỡ mất cái hẹn anh sẽ quay lại thăm tụi em sớm thôi. Tôi nhớ 1 chút về nhà thờ lớn, nhớ một chút về bờ hồ, mấy hình ảnh về con đường tôi được đi qua giờ cũng phai dần rồi. Nhưng tôi nhớ về 3 cô em gái này nhiều, 3 kỉ niệm đẹp nhất ở Hà Nội!