Giờ tôi bị mất định hướng, không biết phải làm gì. Làm nghề đam mê thì sợ sau này không giàu được, còn làm nghề có thể giàu thì lại không đam mê.
Tôi 27 tuổi, là kỹ sư thiết kế điện, rất yêu thích nghề này. Từ hồi còn nhỏ, tôi đã rất yêu thích nó và sau này khi thi đại học cũng chọn ngành này. Sau khi ra trường tôi vào làm cho một công ty cũng bên lĩnh vực thiết kế điện được gần 3 năm, do công việc đơn giản nên xin nghỉ và mong muốn tìm được một môi trường mới để học hỏi nhiều hơn. 6 tháng sau tôi mới tìm được công việc đúng niềm đam mê của mình là thiết kế điện. Cũng chia sẻ thêm là trong 6 tháng đó, ngày nào tôi cũng đọc tài liệu chuyên ngành với một nhiệt huyết và niềm đam mê mãnh liệt. Nhưng vào làm được một thời gian ngắn, vì việc cá nhân nên tôi xin nghỉ để về quê. Sau đó, tôi lại vào Sài Gòn để tìm việc, mãi đến 3 tháng sau mới tìm được công việc đúng đam mê với mức lương là 10 triệu.


Vào làm được một tháng tự nhiên tôi mất luôn niềm đam mê và định hướng nghề nghiệp mặc dù môi trường làm việc không có gì trắc trở. Tự nhiên tôi cảm thấy chán nghề vì nghĩ chắc nghề này không giàu được và rồi trong đầu luôn luôn có tư tưởng như bị ai đó thôi thúc là đi làm sale đi, làm sale sẽ có nhiều tiền và sẽ giàu. Kỹ năng giao tiếp tôi cũng được nhưng không thích nghề sale, muốn làm chỉ vì nghĩ có nhiều tiền và sẽ giàu. Cứ bị như vậy nên tôi không thể tập trung vào công việc được và xin nghỉ việc. Giờ tôi bị mất định hướng, không biết phải làm gì. Làm nghề đam mê thì sợ sau này không giàu được, còn làm nghề có thể giàu thì lại không đam mê. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.