Gửi các bạn muốn lướt sóng BĐS hãy cảnh giác với công ty Nam Long có trụ sở VP ở quận Gò Vấp.


Thứ bảy tuần vừa rồi, tôi được hẹn ở quán cà phê Blue Sky đối diện Lotte Bình Dương, sau đó bị dụ dỗ đi xem đất. Trên đường đi, tôi bảo sao không đi đến Mỹ Phước Tân Vạn mà lại đưa lên tận Đồng Xoài, Bình Phước vậy. Anh H và a T nhân viên tư vấn nói, nhiều người đặt cọc lắm, giờ chị là người thứ 3 đặt lô này rồi, chị muốn giữ chỗ thì chị phải cọc trước 20 tr đồng. Anh ta không hề nói rằng lô đất đó ở Đồng Xoài, Bình Phước mà cứ bảo cứ ngồi lên xe đi rồi sẽ đưa đến tận chỗ mua đất.


Đến văn phòng BĐS Nam Long ở thị xã Đồng Xoài, 1 đám người hò hét, tranh nhau ghi cái phiếu thu đặt cọc rồi đưa mọi người lên xe đưa thẳng ra khu dự án KDC Hoàng Hưng Thịnh. Giá đất ở Đồng Xoài còn cao hơn cả Bình Dương, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào như một con thiêu thân và trong lúc không kiểm soát đã bị họ dụ dỗ lừa đặt cọc 40 triệu đồng.


Một công ty mà nhân viên tư vấn không thành thật, lừa khách hàng lên xe xem đất từ Bình Dương đưa thẳng lên Đồng Xoài, Bình Phước thì thử hỏi sau này giấy tờ có thể tin tưởng được hay không.


Sau khi đọc bài báo đi xem đất quận 9 dẫn ra dự án Vũng tàu trong bài báo này tôi lại càng tin là tôi bị lừa mất 40 triệu đồng rồi. Tôi không hiểu tại sao mình lại u mê thế. Những gì mà công ty Uniland lừa các con mồi trong bài viết này càng khiến tôi tin tưởng Nam Long cũng là công ty như vậy vì các chiêu của họ y chang luôn.


Có ai đã từng bị dụ dỗ lừa đặt cọc mua đất như tôi chưa? Có thể cho tôi lời khuyên làm thế nào để đòi lại số tiền đặt cọc này không? Có thể kiện họ ra tòa vì tư vấn đất lừa dối không đúng sự thật không?


Các bạn đọc thêm về công ty khác với chiêu dụ dỗ đặt cọc y hệt công ty Nam Long này.


https://cafeland.vn/tin-tuc/mua-dat-quan-9-dua-khach-xuong-vung-tau-70274.html