Em chào các chị. Em tính quên đi chuyện này đi cho đỡ mệt mỏi nhưng mà vô tình đọc được 1 bài về BHXH em cảm thấy buồn sao đó! Không lẽ mình cam chịu mất mồ hôi công sức bao ngày vất vả của mình sao? Ko lẽ mình ko đòi lại công bằng?


Chuyện là thế này ạ:


Tụi em làm trong công ty CP Mặt Trời làm dịch vụ CSKH cho mạng Viettel. Vừa rồi công ty ko trả lương cho tụi em hơn 1,5 tháng lương ( 1/2 lương tháng 1 + 1 tháng lương tháng 2/2016). Và ngày 1/3/2016 công ty tuyên bố Viettel chấm dứt hợp đồng với cty, và thông báo từ ngày 1/3/2016 sẽ chỉ giải quyết cho khách ra vào toà nhà. Còn bọn em ko dc vào công ty làm việc nữa. Mà trước đó hoàn toàn ko thông báo gì. Tụi em vô cùng hoang mang và ko hề liên lạc được với giám đốc.


Tụi em tự nhiên bị đơn phương chấm dứt hợp đồng + bị nợ 1,5 tháng lương + sổ BHXH chưa trả (họ bảo ko chốt dc sổ vì 4 tháng cuối là tháng 10,11,12/3015 và tháng 1/2016 công ty chưa đóng BHXH cho bọn em). Trong khi đó, không dc vào công ty, ko liên hệ được giám đốc.


Tụi em có tập trung tại công ty yêu cầu giám đốc trả lời cho bọn em, bọn em yêu cầu được trả lương và trả sổ BH. Nhưng GD công ty hoàn toàn không xuất hiện. (Lúc này có lên báo vụ này các chị có thể search google).


Bên phía liên đoàn lao động có đến hoà giải yêu cầu BGD công ty ra mặt, nhưng bặt vô âm tín. Họ hứa sẽ can thiệp để bọn em dc trả lương nhưng chỉ là hứa suông.


Tụi em là nhân viên chăm sóc KH Viettel nhưng bên Viettel nói ko liên quan, ko hỗ trợ trả lương vì họ nói bọn em kí hợp đồng với đối tác chứ k phải kí với họ. Tụi e - những người sau đó nghỉ việc vì nản - ko làm cho Viettel nữa và ko được trả lương tháng 2 luôn, dù bọn em làm việc với danh nghĩa nhân viên CSKH mạng Viettel ( tổng đài viên), nhưng ko hề được hỗ trợ một chút nào. Bọn em rất thất vọng.


Bên liên đoàn lao động bảo tụi em muốn lấy tiền thì lên Toà kiện. Tụi em định kiện tập thể thì họ đòi cá nhân mỗi người đi kiện mới được.


Rồi thì mỗi người tự kiện cá nhân ở Toà án ND Bình Thạnh, nhưng lên lên xuống xuống đủ lần. Khó khăn từ khâu thụ lý đơn, cũng sửa chữa đến mấy lần (mặc dù tụi em có tham vấn luật sư rồi).


Đơn được thụ lý thì lên lấy lời khai, rồi đợt sau gặp thẩm phán, gặp thẩm phán thì thẩm phán bảo phải cầm bản gốc đi sao y, rồi là phải phải cầm bản gốc lên này nọ. Có Thẩm phán lại bảo cần kiện tập thể cho nhanh (trong khi trước đó bên thụ lý đơn bảo phải kiện cá nhân).


Công việc tụi em đang làm công ty mới mà họ cứ kiểu làm khó dễ tụi em rồi còn khuyên rút đơn. Mà đâu ai rãnh mà đi hoài trong sự mệt mỏi. Bọn em cảm nhận được mình đang bị hành xác, bị làm khó dễ.


Em đang tính bỏ kiện, vì quá mệt mỏi. Tụi em đa số cũng 9x thôi. Nhưng mà nhiều người khuyên phải lấy tiền bảo hiểm vì công sức của mình. Có bạn còn khuyên gọi cho bác Thăng?


Nhân tiện vừa rồi có bài về BHXH, chị nào rành cho e hỏi với: