Chào các mẹ, mình năm nay gần 30t, công việc tạm ổn (lương khá cao), nhưng mình không hề có đam mê trong công việc, mặc dù việc mình làm đúng theo chuyên ngành mình học :( Thế nên (thường xuyên) có những lúc cảm thấy cực kỳ chán công việc đang làm, những lúc đó tan làm mình thường rủ chồng đi dạo cho khuây khoả. Công việc của mình lúc thì nhàn lúc thì bận không thoát ra được, mà mỗi khi bận thì mình vừa chán vừa mệt khủng khiếp, lại không có thời gian để làm gì khác ngoài lao đầu vào làm việc, về nhà tranh thủ ăn cơm nghỉ ngơi để hôm sau lại làm điên cuồng, thực sự rất stress :-<




Mình tin là ngoài mình ra, có rất nhiều mẹ có cùng tâm trạng (chán việc, mệt mỏi vì công việc). Lúc đó các mẹ thường làm gì để giải toả tâm lý? Mong các mẹ cùng chia sẻ!! @};-