Em mới ra trường, đi làm được mới hơn 3 tháng mà thấy mệt quá các anh chị ơi


Tính em thì ít nói, ít xởi lởi nên khó tạo mối quan hệ. Em cũng chẳng nịnh bợ hay đâm chọt ai để lấy lòng cấp trên. Có lẽ vì vậy mà em gắp hơi nhiều khó khăn trong công việc thì phải


Vấn đề thì em có rất nhiều, nhưng trước mắt em nghĩ to nhất là em thấy ko hợp với sếp. Buồn chán, em cảm thấy em bị đì...Rất khó chịu khi cứ đi làm với tâm trạng nặng nề như thế.


Có lẽ em ko hợp khi bước ra đi làm ngoài XH, em muốn bỏ việc rồi tự kinh doanh cái gì quá. Em thích nấu ăn, muốn mở quán lắm nhưng thấy tình hình ngày nay quán ăn quá nhiều, em cũng nản nhưng thật sự em chẳng muốn đi làm nữa...