Chào các bạn, mình muốn tâm sự 1 chút. Mình 27 tuổi, đã ra trường 5 năm rồi.

Trước đây mình đã từng làm 2 công ty, mỗi công ty hơn  2 năm. Trong thời gian làm việc ở 2 công ty trên, mình thấy khả năng làm việc và giao tiếp với mọi người của mình khá ổn. Dù công việc có khó khăn vất vả, mình đều chịu được và cố gắng hoàn thành công việc. Bên cạnh đó còn rất vui vẻ với mọi người, dù nghỉ rồi nhưng các chị em ở công ty cũ vẫn có hội nhóm tụ tập vui vẻ. 


Mình nghỉ ở 2 công ty cũng do những lý do khách quan như thay đổi chỗ ở, công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể.

Vấn đề bắt đầu khi mình đi làm công ty mới. Dù đã làm ở công ty 1 tháng nhưng mình vẫn thấy chưa quen thuộc với công ty. Mình biết là mới vào và không thể nào nhập cuộc ngay được. Nhưng bên trong mình luôn cảm thấy khó hoà nhập với mọi người, không có tinh thần làm việc. Trước kia, dù công việc có nhiều thì mình cũng đầy năng lượng để xử lí, và khi hoàn thành việc thì rất vui. Sang công ty mới, cứ bước chân vào công ty là mình như 1 quả bóng xì hơi, không có tinh thần và năng lượng. Mình đã tâm sự với mọi người để có tinh thần làm việc hơn, nhưng chuyện đâu vẫn vào đấy, ngày nào cũng uể oải.

Nhiều lúc mình còn nghĩ vui vui là hay do không hợp phong thuỷ ở công ty mới nên mới bị rút cạn năng lượng như vậy🙂. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì thật không ổn, nhưng mình đã cố gắng nhiều cách để nâng cao tinh thần rồi, mà cứ đến cổng công ty là năng lượng rút sạch. Hixx có ai từng bị như mình không ạ, và mọi người xử lý thế nào vậy ạ.