Chào cả nhà. Nay em có vài tâm sự muốn cả nhà cho lời khuyên ạ.

Em năm nay đã 24 tuổi. Em tốt nghiệp cao đẳng xây dựng cầu đường, ra trường gần 3 năm nhưng em chưa làm việc đúng chuyên ngành mình học. Vì em bị mất 1 số kiến thức quan trọng của chuyên ngành, cộng với việc em nhậu không được nên em không theo nghề mình chọn.

Bây giờ em thất nghiệp, em đang bị mất phương hướng trong việc lựa chọn con đường tiếp theo của mình. Em đang tính học một nghề nào khác để sau này có công việc ổn định hơn nhưng đang không biết chọn nghề gì.

Em mong mọi người cho em xin ít lời khuyên về việc em nên tiếp tục xin việc xây dựng cầu đường mà em đã học hay giờ học nghề nào đó để có được cái nghề cho chính bản thân mình.

Em xin cảm ơn mọi người ạ!