hazzz. chán quá mọi người ạ. chuyện của em là thế này. lúc em đi phỏng vấn e đòi mức lương 7 triệu cho vị trí nhân viên marketing.


sếp:chưa co kinh nghiệm mà đòi 7 triệu


Em: e chưa có kinh nghiệm nhưng e có thể học hỏi,


Sếp: ừ.tạm thời thử việc là vậy đi.sau này làm tốt có thể cao hơn nữa mà không thì có thể hạ xuống


e vui quá về khoe khắp bàn dân thiên hạ.rồi thì cũng đến tháng lãnh lương/:)


=> hụt hẫng đc 4.7tr. giờ sao đây???


không thắc mắc thì khó chịu mà thắc mắc thì kiểu gì cũng bị vặn vẹo. kết quả đúng như dự đoán, sang hỏi thì sếp bảo làm j có, chắc e nge nhầm rồi, lương theo quy định mà rồi vặn mình, thế e đã làm được những gì,chẳng lẽ bây giờ mình ngồi kể công,mà mục đích của mình cũng chỉ muốn hỏi cho rõ thôi chứ đâu có đòi hỏi tăng lương gì đâu.xong chị kia bảo (chức vụ ngang sếp) chắc là hết tháng thử việcbên chị không thể kí hợp đồng với em nữa rồi


hazzz.thực sự mình cũng muốn nghỉ lâu lắm rồi.muốn sang hỏi để đính chính lại tiền mà nghỉ luôn,ai zè chả dc cái j lại còn bị xỉ nhục. giờ mình quyết định nghỉ luôn chả có tâm trạng mà làm hết 2 tháng thử việc nữa.