Mình năm nay 26 tuổi. Hiện giờ mình đang làm lễ tân cho một spa ở Hà Nội, lương cứng 6 triệu, tổng tất cả khoảng 7tr cả làm thêm giờ. Mình cảm thấy mức thu nhập quá thấp so với bạn bè mình. Lương toàn trên 10tr. Mình muốn tăng thêm thu nhập, cũng thử đi làm 2 nơi nhưng k theo được. Giờ mình đau đầu không biết làm cách nào để tăng thêm thu nhập, chứ cứ dậm chân tại chỗ mãi thế này thì chết. Mình đang học thêm nghề massage tại nơi làm luôn nhưng mình không sắp xếp thời gian nổi, học trước quên sau, vừa học vừa làm. Mình thấy rất tự ti khi mức lương của mình thấp như thế. Ngoài tấm bắng đại học và một chút tiếng Anh ra minh cảm thấy mình không có gì, không nhanh nhẹn, tháo vát, không sắc sảo. Nhìn các em, các bạn, ít tuổi hơn mình, không được học hành đến nơi đến chốn mà lương chục triệu mình thấy buồn và chạnh lòng ghê gớm. Làm thế nào để nhanh nhẹn và tháo vát hơn được, mình mong được học thêm nghề massage để tăng thêm thu nhập quá.