Công việc hiện tại thì chán ngắt. Chắc ai cũng đặt ra câu hỏi chán tại sao không tìm ra công việc mới mà làm. Hoặc có nhiều bạn nghĩ chắc do năng lực bạn kém quá, nên vẫn cứ ngồi lì mà than chán. Rất nhiều công ty mời mình vào làm, mức lương, vị trí và phúc lợi hơn hẳn công ty cũ. Chẳng qua mình đang có kế hoạch có con. Chuyển công ty khác lỡ có bầu thì ngại. Mà kiên nhẫn ngồi lại công ty cũ thì không có cảm xúc để làm việc. Mình không còn lửa như ngày mới vào làm. Mình đã xin nghỉ nhiều lần, nhưng sếp cứ kêu suy nghĩ kỹ đi. Rồi một chút cảm xúc cũng không có. Khách hàng thì như ma, như quỷ có chuyện j cũng lồng lộn lên. Còn đồng nghiệp thì sao mình nhìn đâu cũng thấy toàn nói xấu, xóc xỉa nhau hết mọi người ạ. Sếp thì khỏi phải bàn, thái độ như dân chợ trời, mà quan điểm thì không thể hiểu nỗi đang nghĩ gì. Nhiều lúc muốn kiềm lòng ngồi lại thời gian. Mà kế hoạch thì kế hoạch, mãi mà chả thấy bầu bí. Mình không biết còn chôn chân lại chốn này bao lâu nữa. Một chữ chán, rên hoài mà không có cách giải quyết cho triệt để.